Icon Collap
...
Trang chủ / Xức dầu thơm chân Chúa !

Xức dầu thơm chân Chúa !

Hôm nay, Tin Mừng cho chúng ta thấy hai thái độ đối với Thiên Chúa, đối với Đức Giê-su Ki-tô và đối với chính cuộc sống. Trước việc Ma-ri-a đổ dầu thơm trên chân Chúa của mình, và việc Giu-đa phản đối: “Giu-đa Ít-Ca-ri-ốt, một trong các môn đệ, kẻ sẽ nộp Người, nói: ‘Sao không bán dầu thơm đó đi, lấy ba trăm đồng mà cho người nghèo?’” (Ga 12,4-5). Điều đó không phải là vô lý; thậm chí còn phù hợp với giáo huấn của Đức Giê-su. Nhưng thật dễ dàng để chỉ trích việc người khác làm, ngay cả khi không có ý xấu — như trường hợp của Giu-đa.

Xức dầu thơm chân Chúa !

Bài đọc thêm: Tâm điểm mầu nhiệm cứu độ !

Bất cứ lời phê bình nào cũng phải là một hành vi có trách nhiệm: khi phê bình, chúng ta cũng phải nói rõ mình sẽ làm gì thay thế, mình sẵn sàng làm gì. Nếu không, sự chỉ trích — như ở đây — chỉ là lời than phiền của những kẻ hành động không thiện chí trước những người cố gắng làm hết sức mình.

Ma-ri-a đổ dầu thơm trên chân Đức Giê-su và lau bằng tóc mình, vì cô tin đó là bổn phận của mình. Hành động này biểu lộ một tấm lòng quảng đại tuyệt vời: cô làm điều đó khi dùng “một cân dầu thơm rất nguyên chất và rất đắt tiền” (Ga 12,3). Đó là một hành động của tình yêu, và cũng như mọi hành động yêu thương, khó có thể hiểu được đối với những ai không chia sẻ tình yêu ấy.

Dường như ngay từ lúc đó, Ma-ri-a đã cảm nghiệm điều mà Thánh Âu-tinh sẽ viết vài thế kỷ sau: “Có thể trên trần gian, đôi chân của Chúa đang cần được giúp đỡ. Vì chính về các chi thể của Người mà đến ngày tận thế, Người sẽ nói: ‘Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta’. Hãy dùng phần dư thừa của bạn; đối với bạn nó là dư thừa, nhưng đối với đôi chân của Chúa thì lại cần thiết”.

Bài đọc thêm: Đức tin của bà mạnh thật !

Sự phản đối của Giu-đa chẳng đem lại ích lợi gì, chỉ dẫn ông đến chỗ phản bội. Còn hành động của Ma-ri-a lại đưa cô đến chỗ yêu mến Chúa mình hơn, và vì thế, cũng yêu mến hơn những “đôi chân” của Đức Ki-tô đang hiện diện trong thế giới chúng ta.

“Tình yêu không tính toán, không đo lường, không tiếc bất cứ điều gì, không đặt ra giới hạn; trái lại, nó biết trao ban cách vui tươi, chỉ tìm kiếm điều tốt cho người khác, vượt thắng sự ác, tính tham lam, những oán hờn và sự cứng lòng mà con người đôi khi mang trong tim” (Đức Bê-nê-đic-tô XVI).

Cha Jordi POU Sabater
(Sant Jordi Desvalls, Girona, Tây Ban Nha)

Bình luận