Icon Collap
...
Trang chủ / Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao ?

Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao ?

Hôm nay, Tin Mừng trình bày cho chúng ta ba cảnh: *sự phản bội của Giuđa, *việc chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua và * bữa Tiệc Ly với Nhóm Mười Hai.

Từ “nộp” (“paradidōmi” trong tiếng Hy Lạp) được lặp lại sáu lần và nối kết ba thời điểm này: (I) khi Giuđa nộp Đức Giêsu; (II) lễ Vượt Qua, hình bóng của hy tế Thập Giá, nơi Đức Giêsu hiến dâng mạng sống; và (III) Bữa Tiệc Ly, trong đó việc Đức Giêsu bị trao nộp được tỏ lộ và sẽ hoàn tất trên Thập Giá.

Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao

Bài đọc thêm: Cùng vượt qua với Đức Giê-su !

Chúng ta dừng lại nơi bữa Tiệc Vượt Qua, nơi Đức Giêsu Kitô tỏ cho thấy thân mình Ngài sẽ bị trao ban và máu Ngài sẽ đổ ra. Lời Ngài: “Thầy nói thật với anh em: một người trong anh em sẽ nộp Thầy” (Mt 26,20) mời gọi từng người trong Nhóm Mười Hai, đặc biệt là Giuđa, xét mình.

Những lời ấy cũng hướng đến mỗi chúng ta, là những người cũng đã được Đức Giêsu kêu gọi. Đó là lời mời suy xét về hành động của mình, dù tốt hay xấu; về phẩm giá của mình; tự hỏi chúng ta đang làm gì trong cuộc đời lúc này; chúng ta đang đi đâu và đã đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu như thế nào. Chúng ta phải trả lời cách chân thành, khiêm tốn và thẳng thắn.

Hãy nhớ rằng chúng ta có thể che giấu tội lỗi với người khác, nhưng không thể che giấu trước Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự kín ẩn. Đức Giêsu, Thiên Chúa thật và là người thật, nhìn thấy và biết tất cả. Ngài biết điều gì ở trong lòng chúng ta và chúng ta có thể làm gì. Không có gì ẩn giấu trước mắt Ngài.

Bài đọc thêm: Gia đình hiệp nhất và hoà giải là giấc mơ của Thiên Chúa

Đừng tự dối mình; chỉ sau khi thành thật với chính mình, chúng ta mới nên quay về với Đức Kitô và thưa lên: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?” (Mt 26,22). Hãy ghi nhớ lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Khi yêu thương chúng ta, Đức Giêsu mời gọi chúng ta để mình được hòa giải với Thiên Chúa và trở về với Ngài để khám phá lại chính mình.”

 Hãy nhìn lên Đức Giêsu, lắng nghe lời Ngài và xin ơn biết hiến dâng chính mình khi kết hợp với hy tế của Ngài trên Thập Giá.

Cha Higinio Rafael Rosolen IVE
(Cobourg, Ontario, Canada)

 

Bình luận