Icon Collap
...
Trang chủ / Cùng đến với Chúa Giê-su !

Cùng đến với Chúa Giê-su !

Hôm nay, chúng ta thấy Thiên Chúa quan tâm biết bao đến cơn đói và khát của chúng ta. Làm sao chúng ta còn có thể nghĩ rằng Thiên Chúa dửng dưng trước những đau khổ của con người? Hơn nữa, quá nhiều lần “chúng ta từ chối tin” vào tình yêu dịu dàng mà Thiên Chúa dành cho mỗi người. Khi ẩn mình trong Bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa cho thấy Ngài sẵn sàng đi xa đến mức nào để làm no thỏa cơn đói khát của chúng ta.

Nhưng: đó là “cơn đói” và “cơn khát” nào? Sau cùng, đó là cơn đói và khát của sự sống đời đời.

Cơn đói và khát thể lý chỉ là hình bóng nhạt nhòa của một khát vọng sâu xa nơi mỗi con người đối với sự sống thần linh mà chỉ có Đức Kitô mới có thể ban cho chúng ta. “Ý muốn của Cha tôi là: tất cả những ai thấy Người Con và tin vào Người thì được sự sống đời đời” (Ga 6,39).

Và chúng ta phải làm gì để đạt được sự sống đời đời đáng khao khát ấy? Một hành động anh hùng hay phi thường chăng? Không! Đó là điều đơn sơ hơn nhiều. Đức Giêsu nói: “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài” (Ga 6,37).

Chúng ta chỉ cần đến với Ngài, tiến lại gần Ngài.

Bài đọc thêm: Đôi mắt gian nhỉ!

Cùng đến với Chúa Giê-su !

Bài đọc thêm: Cô đồng trước tiếng gọi Thiên Chúa.

Những lời của Đức Kitô thúc đẩy chúng ta đến gần Ngài mỗi ngày trong Thánh lễ.

Điều đó thật đơn giản: chỉ cần tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, rồi lãnh nhận Mình Thánh Ngài.

Khi làm như thế, không những chúng ta đón nhận sự sống mới, mà còn chiếu tỏa sự sống ấy cho người khác.

Trong một bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa, Đức Giáo hoàng Phanxicô (khi còn là Hồng y Bergoglio) đã nói: “Thật đẹp biết bao khi sau khi rước lễ, chúng ta nghĩ về đời mình như một Thánh lễ được kéo dài, trong đó chúng ta mang hoa trái của sự hiện diện của Chúa đến với gia đình, khu xóm, việc học và công việc; đồng thời, cũng thật tốt khi chúng ta xem đời sống hằng ngày như sự chuẩn bị cho Thánh Thể, nơi Chúa đón nhận tất cả những gì là của chúng ta và dâng lên Chúa Cha.

Cha Gavan Jennings (Dublin, Ireland)

Bình luận