
Hôm nay, Thứ Bảy tuần IV Phục Sinh, Hội Thánh mời gọi chúng ta suy nghĩ về tầm quan trọng của việc một Ki-tô hữu có thể biết Đức Ki-tô cách thân mật và ngày càng sâu sắc hơn.
Những phương thế nào giúp ta đạt được điều đó? Rõ ràng có nhiều phương thế, và tất cả đều căn bản là: đọc Tin Mừng cách chăm chú và suy niệm; đáp lại bằng lời cầu nguyện cá nhân, cố gắng để lời cầu nguyện trở thành một cuộc đối thoại yêu thương thực sự chứ không phải là một độc thoại khép kín; và một ước muốn, được khơi lại mỗi ngày, là khám phá Đức Ki-tô nơi người thân cận gần gũi nhất với ta: một người trong gia đình, một người bạn, một người hàng xóm có thể đang cần sự quan tâm, lời khuyên hay tình bạn của ta.
“Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha; như thế là đủ cho chúng con” (Ga 14,8). Đó là một lời nguyện tốt để lặp lại suốt ngày hôm nay: —Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan Ngài. Và chúng ta có thể tự hỏi: cách sống của tôi ra sao? Người khác có thể thấy nơi tôi phản chiếu của Đức Ki-tô không? Hôm nay tôi có thể cải thiện điều gì?
Bài đọc thêm: Tôi và Chúa Cha là một !
Chúng ta, những Ki-tô hữu, cần khám phá điều gì là thần linh trong công việc hằng ngày, nhận ra dấu ấn của Thiên Chúa trong mọi sự quanh mình—trong công việc, trong các mối tương quan, và cả khi đau yếu: bệnh tật là cơ hội để chúng ta nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô chịu đau khổ. Thánh Tê-rê-sa A-vi-la nói: “Nếu chúng ta không quyết tâm chấp nhận cái chết và bệnh tật một lần cho dứt khoát, chúng ta sẽ không làm được gì cả”.
Bài đọc thêm: Giai điệp lặng im của ký ức
Trong Tin Mừng, Chúa bảo đảm: “Tất cả những gì anh em xin nhân danh Thầy, Thầy sẽ làm” (Ga 14,13). —Thiên Chúa là Cha tôi, Đấng chăm sóc tôi như một người Cha đầy yêu thương: Ngài không muốn điều gì xấu cho tôi. Mọi sự xảy đến—mọi sự xảy đến cho tôi—đều nhằm thánh hóa tôi, dù với cái nhìn con người, tôi không hiểu được, thậm chí có thể không bao giờ hiểu. Nhưng dù thế nào đi nữa, Thiên Chúa đã cho phép điều đó xảy ra. Hãy tín thác vào Ngài như Đức Ma-ri-a đã tín thác.
Cha Iñaki BALLBÉ Turu
(Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)