Icon Collap
...
Trang chủ / Sống thật với Thiên Chúa

Sống thật với Thiên Chúa

Hôm nay, Đức Giêsu cho chúng ta thấy ước muốn vô cùng lớn lao của Người là chúng ta được tham dự vào sự viên mãn của Người. Khi được kết hợp với Người, chúng ta được đưa vào chính nguồn mạch của sự sống thần linh là Ba Ngôi Chí Thánh. “Thiên Chúa ở cùng bạn. Trong linh hồn đang ở trong tình trạng ân sủng, Ba Ngôi Chí Phúc ngự trị. – Vì thế, dù bạn có những yếu đuối, bạn vẫn có thể và phải luôn luôn đối thoại với Chúa” (thánh Josemaría).

Đức Giêsu bảo đảm rằng Người sẽ hiện diện trong chúng ta nhờ sự ngự trị của Thiên Chúa trong linh hồn ở trong tình trạng ân sủng. Vì thế, các Kitô hữu không còn là những kẻ mồ côi. Bởi vì Người yêu thương chúng ta biết bao, dù Người không cần đến chúng ta, Người cũng không muốn ở mà không có chúng ta.

“Ai đón nhận các điều răn của Thầy và giữ chúng, người ấy là kẻ yêu mến Thầy; mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến; chính Thầy cũng sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy” (Ga 14,21).

Mời xem thêm: Yêu Chúa – Yêu người (Phần I)

Tư tưởng này giúp chúng ta ở lại trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi đó, không còn chỗ cho những ước muốn hay ý nghĩ khác—những điều ít là làm chúng ta mất thời giờ và ngăn cản chúng ta thi hành ý muốn của Thiên Chúa.

Đây là một lời khuyên của thánh Grêgôriô Cả: “Đừng để mình bị mê hoặc bởi những lời ve vuốt của sự thịnh vượng, vì kẻ nào đang đi mà thấy những cánh đồng xanh tươi bên đường rồi quên mất đích đến của mình, thì người ấy bước đi cách dại dột.”

Sống thật với Thiên Chúa

Mời xem thêm: Cách thờ phượng Thiên Chúa đúng nghĩa

Sự hiện diện của Thiên Chúa trong lòng chúng ta sẽ giúp ta khám phá và thực hiện, giữa thế gian này, những kế hoạch mà Thiên Chúa Quan Phòng đã dành cho mỗi người. Thánh Thần của Chúa sẽ khơi lên trong tâm hồn chúng ta những sáng kiến, để đặt chúng trên đỉnh cao của mọi hoạt động nhân loại, và như thế làm cho Đức Kitô hiện diện ở nơi cao nhất của trần thế.

Nếu chúng ta có sự thân mật này với Đức Giêsu, chúng ta sẽ trở nên những người con tốt của Thiên Chúa và cảm nhận mình là bạn hữu của Người ở mọi nơi và mọi lúc: trên đường phố, giữa công việc hằng ngày, trong đời sống gia đình.

Tất cả ánh sáng và ngọn lửa của sự sống thần linh sẽ tuôn đổ trên mỗi tín hữu sẵn sàng đón nhận hồng ân Thiên Chúa ngự trị. Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ chúng ta, sẽ chuyển cầu để chúng ta được đi sâu vào sự hiệp thông thân mật với Ba Ngôi Chí Thánh.

Cha Norbert ESTARRIOL Seseras (Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận