Icon Collap
...
Trang chủ / Yêu nhau như Thầy yêu !

Yêu nhau như Thầy yêu !

Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta sống tình yêu huynh đệ: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12), nghĩa là như anh em đã thấy Thầy làm và còn sẽ thấy Thầy tiếp tục làm.

Đức Giêsu nói với bạn như với một người bạn hữu, vì Người đã cho bạn biết rằng Chúa Cha kêu gọi bạn, muốn bạn trở thành tông đồ và sai bạn đi sinh hoa trái — một hoa trái được biểu lộ qua tình yêu.

Theo thánh Gioan Kim Khẩu, “nếu tình yêu được lan tỏa khắp nơi, thì vô vàn điều tốt đẹp sẽ nảy sinh.

Yêu là hiến dâng chính mạng sống mình. Các đôi vợ chồng hiểu điều đó: vì yêu, họ trao ban đời mình cho nhau và đảm nhận trách nhiệm làm cha mẹ, chấp nhận cả sự quên mình và hy sinh thời giờ, con người của mình vì những người họ phải chăm sóc, bảo vệ, giáo dục và đào luyện nên người.

Các nhà truyền giáo cũng hiểu điều đó, khi họ hiến dâng đời mình cho Tin Mừng, với cùng một tinh thần Kitô giáo là hy sinh và từ bỏ.

Các tu sĩ, linh mục và giám mục cũng hiểu điều đó — và bất cứ môn đệ nào của Đức Giêsu dấn thân theo Đấng Cứu Độ đều hiểu như vậy.

Bài đọc thêm: Cô đồng trước tiếng gọi Thiên Chúa.

Trước đó, Đức Giêsu đã cho bạn biết điều kiện của tình yêu là sinh hoa trái: “Nếu hạt lúa mì không rơi xuống đất mà chết đi, thì nó vẫn trơ trọi; nhưng nếu chết đi, nó mới sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24).

Đức Giêsu mời gọi bạn đánh mất mạng sống mình, trao nó cho Người mà không sợ hãi, chết đi cho chính mình để có thể yêu thương anh em bằng tình yêu của Đức Kitô — một tình yêu siêu nhiên.

Đức Giêsu mời gọi bạn đạt tới một tình yêu sống động, làm điều thiện và cụ thể như thánh Giacôbê đã hiểu điều này khi nói: “Nếu có anh em hoặc chị em không có áo mặc và thiếu lương thực hằng ngày, mà có người trong anh em lại nói với họ: ‘Hãy đi bình an, hãy sưởi ấm và ăn cho no’, nhưng không cho họ những gì thân xác họ cần, thì nào có ích gì? Đức tin cũng vậy: nếu không có việc làm, thì quả là đức tin chết” (Gc 2,15-17).

Yêu nhau như Thầy yêu !

“Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15)

Trong các giá trị nhân bản, không có gì thánh thiện hơn để khao khát, không có gì hữu ích hơn để tìm kiếm, không có gì khó tìm hơn, không có gì êm dịu hơn để trải nghiệm, và cũng không có gì sinh nhiều hoa trái hơn để sở hữu cho bằng tình bạn.

Tình bạn mang lại hoa trái trong đời sống hiện tại, hôm nay, cũng như trong đời sống mai sau; sự ngọt ngào của nó làm cho mọi nhân đức thêm đậm đà; sức mạnh của nó đánh bại các nết xấu; nó làm dịu nghịch cảnh và điều hòa cả lúc thịnh vượng. (…)

Thật là niềm vui, sự an toàn và nét duyên biết bao khi có một người để ta có thể nói chuyện mà không sợ hãi, như nói với chính mình; để có thể thú nhận lỗi lầm mà không e ngại; để bộc lộ những tiến triển thiêng liêng mà không xấu hổ; để trao gửi mọi bí mật của lòng mình và bày tỏ những dự định của mình! (…)

Bài đọc thêm: Vẫn chưa là con gái.

Không có phương thuốc nào mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, tuyệt hảo hơn để chữa lành những vết thương của chúng ta trong mọi biến cố ở đời này, cho bằng có một người biết cảm thông trước mọi thất bại của ta và mau mắn chia vui khi ta thành công: hai người bạn, như lời Thánh Tông Đồ nói (x. Gl 6,2), nâng đỡ nhau, mang gánh nặng cho nhau — hay đúng hơn, mỗi người thấy gánh nặng của mình nhẹ hơn gánh nặng của bạn mình. (…)

Tình bạn là một nấc gần với sự hoàn thiện, vốn hệ tại ở tình yêu và sự hiểu biết Thiên Chúa: một người, khi trở thành bạn của một người khác, thì cũng trở nên bạn của Thiên Chúa, theo lời Đấng Cứu Thế trong Tin Mừng: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng là bạn hữu” (Ga 15,15).

_____________________________________

Thánh Aelred thành Rievaulx (1110–1167)

Đan sĩ Xitô

Tình bạn thiêng liêng, 2

(trong Lectures chrétiennes pour notre temps, fiche W32; dịch: Orval; © 1972 Đan viện Orval)

Cha Carles ELÍAS Cao (Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận