Icon Collap
...
Trang chủ / Phần thưởng của từ bỏ !

Phần thưởng của từ bỏ !

Hôm nay, giống như ông chủ mỗi sáng ra làng để thuê người làm vườn nho, Chúa cũng đi tìm các môn đệ, những người bước theo Người, những người bạn của Người. Lời mời gọi của Chúa mang tính phổ quát. Đó là một lời mời thật hấp dẫn! Chúa đặt niềm tin nơi chúng ta. Nhưng Người cũng đặt ra một điều kiện để trở thành môn đệ của Người, điều kiện có thể làm chúng ta nản lòng: cần phải từ bỏ “nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất” “vì Thầy và vì Tin Mừng” (Mc 10,29).
Bài đọc thêm: Chúa có thật và ma quỷ có thật !

Vậy chẳng lẽ nghe theo Chúa mà không có sự đáp đền nào sao? Sẽ không có phần thưởng nào ư? Điều đó đem lại ích lợi gì cho chúng ta? Phêrô, thay mặt các Tông đồ, nhắc với Thầy mình: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy” (Mc 10,28). Đó là cách ông muốn hỏi: chúng con sẽ được gì từ tất cả những điều ấy?

Phần thưởng của từ bỏ !

Lời hứa của Chúa thật quảng đại: “Ngay ở đời này, gấp trăm (…) và ở đời sau, được sự sống đời đời” (Mc 10,30). Không ai có thể vượt qua sự quảng đại ấy. Nhưng Người cũng thêm: “cùng với sự bắt bớ”.
Đức Giêsu rất thực tế và không muốn lừa dối chúng ta. Là môn đệ của Người, nếu thực sự sống trọn vẹn ơn gọi ấy, sẽ kéo theo khó khăn và thử thách. Nhưng Đức Giêsu xem những bách hại và gian nan ấy như một phần thưởng, bởi vì chúng giúp chúng ta trưởng thành hơn, nếu biết đón nhận như cơ hội để lớn lên trong sự chín chắn và tinh thần trách nhiệm. Mọi hy sinh đều làm cho chúng ta nên giống Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ chúng ta qua cái chết trên thập giá.
Bài đọc thêm: Ý nghĩa của việc làm Dấu Thánh Giá !

Chúng ta luôn còn thời gian để nhìn lại cuộc đời mình và đến gần Đức Giêsu Kitô hơn. Thời gian này cho phép chúng ta — nhờ cầu nguyện và các bí tích — xét xem mình có đang ở giữa những môn đệ mà Người tìm kiếm hay không, và cũng để nhận ra đâu là câu trả lời của chúng ta trước lời mời gọi ấy. Bên cạnh những đáp trả triệt để (như các Tông đồ), còn có nhiều cách đáp trả khác nữa. Với nhiều người, việc từ bỏ “nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha…” có nghĩa là từ bỏ tất cả những gì ngăn cản chúng ta sống tình bạn thân thiết với Đức Giêsu Kitô cách mãnh liệt, và vì thế, trở nên chứng nhân của Người giữa thế gian.
Và điều đó chẳng phải là điều cấp bách sao?

Cha Jordi SOTORRA Garriga
(Sabadell, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận