Icon Collap
...
Trang chủ / Thiên Chúa Một mà Ba !

Thiên Chúa Một mà Ba !

Hôm nay, thật tốt lành cho chúng ta khi được nghe lại rằng: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Người” (Ga 3,16), bởi vì trong lễ kính Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa được yêu mến, được thờ lạy và được phụng sự, vì Thiên Chúa là Tình Yêu.

Nơi Người có những tương quan yêu thương, và mọi điều Người làm, Người đều làm vì tình yêu. Thiên Chúa yêu thương. Người yêu thương chúng ta. Đây là một chân lý có sức biến đổi, làm cho chúng ta nên tốt hơn.

Bởi lẽ chân lý ấy thấm sâu vào tâm trí chúng ta, trở nên thật hiển nhiên. Nó đi vào cách chúng ta hành động và biến đổi các việc làm của chúng ta thành những hành động yêu thương. Và càng tinh tuyền, tình yêu ấy càng trở nên lớn lao và hoàn thiện hơn.

Bài đọc thêm: Đôi mắt gian nhỉ?

Thánh Gioan Thánh giá đã viết: “Hãy đặt tình yêu vào nơi không có tình yêu, rồi bạn sẽ gặp được tình yêu”. Điều đó thật đúng, bởi vì đó chính là điều Thiên Chúa luôn làm.

Người “đã ban Con Một của Người, để bất cứ ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,17), nhờ cuộc đời và tình yêu của Đức Giêsu cho đến chết trên thập giá. Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Người như Đấng duy nhất mặc khải cho chúng ta tình yêu đích thực.

Thiên Chúa Một mà Ba !

Người ta nói quá nhiều về tình yêu, đến mức có lẽ tình yêu đã phần nào mất đi nét nguyên sơ của nó. Tình yêu chính là điều Thiên Chúa dành cho chúng ta.

Hãy yêu thương và bạn sẽ được hạnh phúc! Vì yêu thương là hiến trao mạng sống cho người mình yêu. Yêu thương là sự nhưng không và đơn sơ.

Yêu thương là mất tất cả để nhận lại tất cả từ Thiên Chúa. Yêu thương là phục vụ những ai đang cần giúp đỡ. Yêu thương là mất mọi sự để nhận lại gấp trăm.

Yêu thương là sống mà không tính toán điều mình làm. Yêu thương là điều làm cho chúng ta trở nên giống Thiên Chúa. Tình yêu, và chỉ có tình yêu, chính là được hưởng sự sống đời đời ngay từ hôm nay!

Bài đọc thêm: Có thể chống Ma quỷ không?

Chúng ta hãy sống Bí tích Tình Yêu là Bí tích Thánh Thể, vì nơi đó chúng ta được lãnh nhận chính tình yêu của Thiên Chúa đã trở nên xác phàm. Bí tích ấy cho chúng ta tham dự vào ngọn lửa đang bừng cháy trong Trái Tim Đức Giêsu, tha thứ cho chúng ta và uốn nắn chúng ta, để chúng ta có thể yêu thương bằng chính Tình Yêu mà chúng ta đã được yêu thương.

                  Đức Cha Joan Enric Vives Sicília (Lleida, Tây Ban Nha)

Bình luận