Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy tin, đừng cứng lòng !

Hãy tin, đừng cứng lòng !

Hôm nay, chúng ta mừng kính Thánh Tôma Tông đồ. Thánh Gioan, tác giả Tin Mừng, sau khi thuật lại việc Chúa Giêsu hiện ra vào chính ngày Phục Sinh, đã thêm rằng Tôma, một trong các Tông đồ, không có mặt lúc đó. Khi các Tông đồ khác, những người đã được thấy Chúa, kể lại cho ông, thì ông đáp: “Nếu tôi không thấy dấu đinh nơi tay Người, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào lỗ đinh, nếu tôi không đặt bàn tay tôi vào cạnh sườn Người, thì tôi sẽ không tin” (Ga 20,25).

Trong lòng nhân hậu của mình, Chúa Giêsu đã đến gặp Tôma. Tám ngày sau, Chúa lại hiện đến giữa các ông và nói với Tôma: “Hãy đặt ngón tay con vào đây và xem tay Thầy; hãy đưa tay con ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin” (Ga 20,27).

Hãy tin, đừng cứng lòng !

Bài đọc thêm: Cầu nguyện đúng ý Chúa !

Ôi lạy Chúa Giêsu, Chúa thật nhân lành biết bao! Nếu có lúc nào Chúa thấy con xa lìa Chúa, xin hãy đến tìm gặp con như Chúa đã đến gặp Tôma.

Phản ứng của Tôma là: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28).

Những lời của Tôma đẹp biết bao! Ông gọi Đức Giêsu là “Chúa” và là “Thiên Chúa”. Trong những lời ấy chứa đựng một hành vi tuyên xưng đức tin vào thần tính của Đức Giêsu. Khi thấy Người đã sống lại, ông không còn chỉ nhìn thấy Đức Giêsu là con người đã từng sống và dùng bữa với các Tông đồ, nhưng còn nhận ra Người là Thiên Chúa và là Chúa của mình.

Chúa Giêsu khiển trách ông vì đã cứng lòng tin, và bảo ông hãy trở thành người có lòng tin. Rồi Người nói thêm: “Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29).

Bài đọc thêm: Tìm kiếm Nước Thiên Chúa !

Còn chúng ta, chúng ta đã không thấy Đức Giêsu chịu đóng đinh, cũng không thấy Đức Giêsu phục sinh, và Người cũng không hiện ra với chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta thật có phúc, vì chúng ta tin vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại vì chúng ta.

Vậy chúng ta hãy cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, xin cất khỏi đường đời con mọi điều làm con xa Chúa. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, xin ban cho con mọi điều giúp con đến gần Chúa hơn. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, xin cho con biết quên chính mình để hoàn toàn hiến dâng bản thân cho Chúa” (Thánh Nicolas de Flüe).

Cha Joan SERRA Fontanet
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận