Icon Collap
...
Trang chủ / Ngày chàng rể bị đem đi !

Ngày chàng rể bị đem đi !

“Tại sao chúng tôi và những người Pharisêu thường ăn chay, còn các môn đệ của Thầy lại không ăn chay?”…

Tại sao ư? Bởi vì đối với các ông, việc ăn chay là chuyện của luật lệ chứ không phải là một ân huệ phát xuất tự tâm hồn. Tự nó, việc ăn chay không có giá trị gì; điều quan trọng là lòng ước muốn của người ăn chay. Các ông nghĩ mình được ích lợi gì khi ăn chay một cách miễn cưỡng và bị ép buộc?
Ăn chay là một lưỡi cày tuyệt vời để xới lên cánh đồng thánh thiện: nó làm cho tâm hồn được đổi mới, nhổ tận gốc sự dữ, bứng bỏ tội lỗi, chôn vùi nết xấu và gieo trồng đức ái. Nó nuôi dưỡng sự phong nhiêu và chuẩn bị cho mùa gặt của sự trong sạch.

Ngày chàng rể bị đem đi!

Còn các môn đệ Đức Ki-tô thì đang ở ngay giữa cánh đồng thánh thiện đã chín vàng; họ đang thu hoạch những bó lúa của các nhân đức và hưởng dùng tấm bánh từ mùa gặt mới. Vì thế, họ không còn phải thực hành những việc ăn chay nay đã trở nên lỗi thời nữa…

Bài đọc thêm: Cầu nguyện với lòng tin !

Tại sao các môn đệ của Thầy không ăn chay?

Chúa đáp:Chẳng lẽ bạn hữu của chàng rể lại có thể ăn chay khi chàng rể còn đang ở với họ sao?

Người nào vừa cưới vợ thì tạm gác việc ăn chay sang một bên, từ bỏ lối sống khắc khổ; người ấy hoàn toàn đắm mình trong niềm vui, tham dự các yến tiệc, tỏ ra niềm nở, dễ mến và vui tươi trong mọi sự; người ấy làm tất cả những gì tình yêu dành cho hiền thê gợi hứng.

Bài đọc thêm: Dấu hiệu tấn công tâm linh

Lúc bấy giờ, Đức Ki-tô đang cử hành hôn lễ của Người với Hội Thánh. Vì thế, Người chấp nhận tham dự các bữa tiệc và không từ chối những ai mời Người. Đầy lòng nhân hậu và yêu thương, Người tỏ mình là một con người gần gũi, dễ tiếp xúc và đáng mến. Người muốn kết hợp con người với Thiên Chúa và làm cho những kẻ đồng hành với Người trở thành những thành viên trong gia đình của Thiên Chúa.

Thánh Phêrô Kim Ngôn (khoảng 406-450)
Giám mục Ravenna, Tiến sĩ Hội Thánh

Bình luận