Hôm nay, bản văn Tin Mừng mời gọi chúng ta loan báo Tin Mừng; Tin Mừng nói với chúng ta: “Hãy rao giảng” ( Mt 10,7). Điều được loan báo chính là Tin Mừng của Đức Giêsu. Người muốn nói với chúng ta về Nước Thiên Chúa, rằng chính Người là Đấng Cứu Độ chúng ta, rằng Chúa Cha đã sai Người đến thế gian, và vì thế chỉ mình Người mới có thể tái sinh chúng ta từ bên trong và biến đổi xã hội mà chúng ta đang sống.
Đức Giêsu rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7). Chính Người công bố Nước Thiên Chúa đang lớn lên giữa lòng nhân loại, khi điều thiện ngày càng lan rộng và sự dữ ngày càng bị đẩy lùi.

Bài đọc thêm: Nước Trời của trẻ nhỏ !
Đức Giêsu muốn cứu độ toàn thể con người, cả thân xác lẫn tâm hồn. Hơn thế nữa, trước mầu nhiệm khiến nhân loại luôn trăn trở là sự chết, Đức Giêsu đưa ra lời đáp trả bằng sự phục sinh. Người nào đang sống mà như đã chết vì tội lỗi sẽ được nếm hưởng một sự sống mới khi tìm lại được ân sủng. Đó là một mầu nhiệm cao cả mà chúng ta bắt đầu được tham dự từ ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy: chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta được mời gọi bước vào sự phục sinh!
Sau đây là một ví dụ về cách Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn tìm kiếm điều thiện hảo cho con người: “Nền ‘văn hóa loại bỏ’ này cũng làm cho chúng ta trở nên vô cảm trước tình trạng dư thừa và lãng phí thực phẩm. Ngày xưa, ông bà chúng ta rất cẩn trọng để không bỏ phí bất cứ phần thức ăn nào. Vứt bỏ thực phẩm cũng có nghĩa là lấy cắp khỏi bàn ăn của người nghèo, của những người đang đói khát!”
Bài đọc thêm: Sứ giả loan báo Tin Mừng !
Đức Giêsu đòi hỏi chúng ta phải luôn là những sứ giả của bình an. Khi chúng tôi, những linh mục, mang Mình Thánh Chúa đến cho một bệnh nhân, chúng tôi nói: “Xin bình an của Chúa ngự đến trong nhà này!” Và bình an của Đức Kitô sẽ ở lại đó nếu có những người xứng đáng đón nhận.
Để lãnh nhận các ân huệ của Nước Thiên Chúa, cần phải có một tâm hồn được chuẩn bị sẵn sàng. Mặt khác, chúng ta cũng thấy rằng nhiều người tìm đủ lý do để từ chối đón nhận Tin Mừng.Giữa lòng nhân loại, chúng ta mang một trách nhiệm lớn lao: một khi đã tin, chúng ta không thể ngừng loan báo Tin Mừng. Bởi vì chúng ta đang sống Tin Mừng ấy và chúng ta cũng mong muốn những người khác được sống Tin Mừng như chúng ta.
Cha Antonio BORDAS Belmonte
(L’Ametlla de Mar, Tarragona, Tây Ban Nha)