Icon Collap
...
Trang chủ / Hãy đến cùng tôi !

Hãy đến cùng tôi !

Hôm nay, giữa một thế giới đã quyết định quay lưng lại với Thiên Chúa, giữa một thế giới thù nghịch với tất cả những gì là Kitô giáo và với chính những người Kitô hữu, việc lắng nghe Đức Giêsu (Đấng đang nói với chúng ta trong phụng vụ hoặc qua việc đọc Lời Chúa riêng tư) đem lại niềm an ủi, niềm vui và hy vọng giữa những cuộc chiến đấu hằng ngày: “Hãy đến với tôi, tất cả những ai đang vất vả và mang gánh nặng nề, tôi sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi” (Mt 11,28).

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi – phần II.

Điều đó mang lại sự an ủi, bởi vì những lời ấy chứa đựng lời hứa về sự nhẹ nhõm phát xuất từ tình yêu của Thiên Chúa. Nó đem lại niềm vui, vì những lời ấy làm cho tâm hồn biểu lộ trong cuộc sống niềm xác tín của đức tin vào lời hứa ấy. Nó mang lại hy vọng, vì khi bước đi trong một thế giới chống lại Thiên Chúa và chống lại chúng ta, những người tin vào Đức Kitô biết rằng không phải mọi sự đều kết thúc bằng một sự chấm hết; trái lại, nhiều “kết thúc” lại là những “khởi đầu” cho những điều tốt đẹp hơn, như chính cuộc Phục Sinh của Người.

Hãy đến cùng tôi !

Cùng đích của chúng ta, khởi đầu cho những điều mới mẻ trong tình yêu Thiên Chúa, là được ở mãi với Đức Kitô. Mục tiêu của chúng ta là tiến bước không ngừng tới tình yêu của Đức Kitô, tới “ách” của một lề luật không đặt nền trên khả năng giới hạn của ý chí con người, nhưng trên ý định cứu độ đời đời của Thiên Chúa.

Bài đọc thêm: Có thể chống lại Ma quỷ.

Theo chiều hướng đó, Đức Bênêđictô XVI đã nói trong một bài giáo lý: “Thiên Chúa có một ý muốn dành cho chúng ta và vì chúng ta; ý muốn ấy phải trở thành điều mà chính chúng ta mong muốn và sống theo. Bản chất của thiên đàng hệ tại ở việc ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn; hay nói cách khác, nơi nào ý muốn Thiên Chúa được thực hiện, nơi đó có thiên đàng. Chính Đức Giêsu là ‘thiên đàng’ theo nghĩa sâu xa và đích thực nhất của từ này, bởi vì nơi Người và nhờ Người, ý muốn Thiên Chúa được thực hiện cách hoàn toàn. Ý riêng của chúng ta làm chúng ta xa cách ý muốn Thiên Chúa và khiến chúng ta chỉ còn là ‘đất’. Nhưng Người đón nhận chúng ta, lôi kéo chúng ta đến với Người, và trong sự hiệp thông với Người, chúng ta học biết ý muốn của Thiên Chúa.”

Ước gì điều đó được thực hiện nơi chúng ta!

Cha Julio César RAMOS González, SDB (Mendoza, Argentina)

Bình luận