Hôm nay, chúng ta sẽ không thấy Đức Giê-su ngủ trên thuyền giữa lúc con thuyền sắp chìm, cũng không thấy Người chỉ dùng một lời quở trách để dẹp yên sóng gió, khiến các môn đệ vô cùng kinh ngạc (x. Mt 8,22-23). Tuy nhiên, biến cố hôm nay cũng không kém phần khó hiểu và gây sửng sốt, không chỉ đối với các môn đệ đầu tiên mà còn đối với chính chúng ta.
Sau khi hóa bánh ra nhiều nuôi đám đông đang đói, Đức Giê-su đã buộc các môn đệ xuống thuyền đi trước sang bờ bên kia. Còn Người thì rời đám đông, lên núi một mình để chuyên tâm cầu nguyện (x. Mt 14,22-23). Không có Thầy ở cùng, các môn đệ phải rất vất vả chèo chống con thuyền. Chính lúc ấy, Đức Giê-su tiến đến với họ, đi trên mặt nước.
Theo phản ứng rất tự nhiên của những con người bình thường, các môn đệ vô cùng hoảng sợ khi nhìn thấy Người. Bởi lẽ, con người vốn không thể đi trên mặt nước, nên họ tưởng mình đang nhìn thấy một bóng ma. Nhưng họ đã lầm. Đó không phải là một ảo ảnh, mà chính là Chúa. Như biết bao lần khác, Người mời gọi họ đừng sợ, nhưng hãy tín thác vào Người để đón nhận hồng ân đức tin.
Mời xem thêm: Bóng ma và tiếng hết kinh hoàng – P1

Lời mời gọi ấy trước hết được dành cho ông Phê-rô. Ông thưa với Chúa: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” (Mt 14,28). Qua lời đáp này, Phê-rô cho thấy đức tin chính là sự vâng phục lời Đức Ki-tô. Ông không nói: “Xin cho con có thể đi trên mặt nước”, nhưng xin Chúa truyền lệnh để ông làm theo điều Người dạy. Chính sự vâng phục lời Chúa sẽ giúp ông xác tín vào chân lý của lời Thầy mình.
Mời xem thêm: Lòng tin của hai người
Những nghi ngờ của Phê-rô khiến ông chao đảo trong đức tin còn non yếu. Thế nhưng, chính biến cố ấy lại đưa các môn đệ khác đến lời tuyên xưng đức tin khi họ đứng trước Chúa: “Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33).
Thánh Am-brô-si-ô nhận định:
“Nhóm những người đã được gọi là các Tông đồ nhưng đức tin vẫn chưa trọn vẹn, khi thấy mặt nước chuyển động dưới chân Chúa, và mặc dù sóng biển cuồn cuộn, bước chân của Người vẫn vững vàng (…), lúc ấy họ mới tin rằng Đức Giê-su thật là Con Thiên Chúa và tuyên xưng Người là Đấng ấy.”
Đó cũng là hành trình đức tin của mỗi Ki-tô hữu: từ sợ hãi đến tín thác, từ nghi ngờ đến tuyên xưng, từ chỉ nhìn thấy sóng gió đến, mới nhận ra Đấng đang bước trên mọi phong ba để đến cứu chúng ta.
Viện phụ Lluc TORCAL
Đan sĩ Đan viện Đức Maria Poblet
(Santa Maria de Poblet, Tarragona, Tây Ban Nha)