Icon Collap
...
Trang chủ / Sức mạnh của lòng tin !

Sức mạnh của lòng tin !

Hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu giúp chúng ta hiểu rằng các phép lạ Người thực hiện luôn tương xứng với đức tin của chúng ta: Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo núi này: ‘Dời từ đây qua kia!’, nó cũng sẽ dời qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được (Mt 17,20).

Thật vậy, như thánh Giêrônimô và thánh Âugutinô đã nhận xét, trong công trình nên thánh của chúng ta – một điều rõ ràng vượt quá sức riêng của con người – chính là lúc diễn ra việc “dời núi” ấy. Các phép lạ vẫn luôn hiện hữu; nếu chúng ta không được chứng kiến nhiều hơn, thì chính là vì đức tin yếu kém của chúng ta đã ngăn cản điều đó.

 Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi.

Đứng trước một hoàn cảnh khó hiểu và đầy bối rối, con người thường phản ứng theo nhiều cách khác nhau. Vào thời Chúa Giêsu, bệnh động kinh được coi là một chứng bệnh không thể chữa khỏi; người ta cho rằng những người mắc bệnh ấy bị tà thần ám.

Sức mạnh của lòng tin !

Người cha của đứa trẻ đã bày tỏ tình yêu dành cho con mình bằng cách tìm kiếm cho con một sự chữa lành trọn vẹn, và ông đã tìm đến Chúa Giêsu. Hành động ấy là một cử chỉ đức tin đích thực. Ông quỳ gối trước Chúa và tha thiết cầu xin, với niềm xác tín sâu xa rằng lời khẩn cầu của mình sẽ được nhậm lời. Cách ông trình bày lời cầu xin vừa cho thấy ông chấp nhận hoàn cảnh của mình, vừa bày tỏ sự nhìn nhận lòng thương xót của Đấng luôn biết chạnh lòng trước nỗi khổ của con người.

Người cha ấy cũng nói rõ rằng các môn đệ đã không thể trừ được quỷ khỏi đứa con của ông. Nhân dịp này, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy đức tin còn yếu kém của các môn đệ. Theo Chúa Giêsu, trở thành môn đệ của Người và tham dự vào sứ mạng của Người đòi hỏi một đức tin sâu sắc và bén rễ vững chắc, đủ sức chịu đựng mọi nghịch cảnh, mọi trở ngại, mọi khó khăn và những hiểu lầm. Đó phải là một đức tin sống động, vì được cắm rễ kiên vững nơi Thiên Chúa.

 Bài đọc thêm: Cô đồng trước tiếng gọi Thiên Chúa.

Trong nhiều đoạn Tin Mừng khác, chính Chúa Giêsu cũng than phiền về sự thiếu lòng tin của các môn đệ. Vì thế, lời Người phán: Sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được (Mt 17,20) diễn tả thật mạnh mẽ tầm quan trọng của đức tin nơi những ai muốn bước theo Người.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại chất lượng đức tin của mình và cách chúng ta nuôi dưỡng, đào sâu đức tin ấy. Đồng thời, Tin Mừng cũng nhắc chúng ta noi gương người cha trong câu chuyện: đến với Chúa Giêsu, quỳ trước Người và tha thiết khẩn cầu bằng tất cả tình yêu của trái tim mình

Cha Fidel CATALÁN Catalán
(Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận