Icon Collap
...
Trang chủ / Tính bấp bênh của lòng tin !

Tính bấp bênh của lòng tin !

Hôm nay, kinh nghiệm của thánh Phêrô gợi lại cho chúng ta những hoàn cảnh mà có lẽ mỗi người đã từng trải qua hơn một lần trong cuộc sống. Ai trong chúng ta lại chưa từng thấy những dự định của mình tan thành mây khói, chưa từng bị cám dỗ bởi sự chán nản hay tuyệt vọng? Trong những lúc như thế, chúng ta cần khơi dậy đức tin của mình và cùng với tác giả Thánh Vịnh cầu xin: “Lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Ngài, và ban cho chúng con ơn cứu độ.”

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi

Theo quan niệm thời bấy giờ, biển cả là nơi cư ngụ của các thế lực sự dữ, là vương quốc của sự chết, luôn đe dọa con người. Khi đi trên mặt biển” (x. Mt 14,25), Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng, nhờ cái chết và sự phục sinh của Người, Người đã chiến thắng các quyền lực của sự dữ và sự chết, những thế lực luôn tìm cách hủy diệt chúng ta.

Cuộc đời chúng ta chẳng phải cũng giống như một con thuyền mong manh vượt biển đời đó sao? Con thuyền ấy luôn bị sóng gió xô đẩy, nhưng vẫn hy vọng sẽ cập đến một bến bờ mang lại ý nghĩa đích thực.

Tính bấp bênh của lòng tin !

Phêrô tưởng rằng mình có một đức tin vững vàng và một lòng can đảm kiên định. Thế nhưng ông lại bắt đầu chìm xuống (Mt 14,30). Ông đã từng quả quyết với Chúa Giêsu rằng mình sẽ theo Người cho đến chết, nhưng sự yếu đuối khiến ông sợ hãi, và trong cuộc Thương Khó, ông đã chối bỏ Thầy mình.

Tại sao Phêrô lại chìm ngay khi bắt đầu bước đi trên mặt nước?

Bởi vì thay vì hướng mắt nhìn Chúa Giêsu, ông lại nhìn vào biển cả, và điều đó làm ông mất hết can đảm. Kể từ giây phút ấy, lòng tín thác của ông nơi Chúa suy giảm, và đôi chân ông không còn đủ sức nâng đỡ mình nữa. Nhưng Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy ông” (Mt 14,31) và cứu ông.

Bài đọc thêm: Có thể chống lại ma quỷ không.

Sau biến cố Phục Sinh, Chúa không để người môn đệ của mình chìm ngập trong mặc cảm và tuyệt vọng, nhưng Người ban lại cho ông niềm tín thác nhờ sự tha thứ quảng đại.

Trong cuộc chiến của đời tôi, tôi đang hướng mắt về ai?

Khi sức nặng của tội lỗi và những lỗi lầm kéo tôi xuống và làm tôi chìm ngập, liệu tôi có sẵn sàng để Chúa Giêsu đưa tay nắm lấy và cứu tôi không?

Cha Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận