Hôm nay, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria như một Nữ Vương. Nhưng không phải là một vị nữ vương với triều thiên bằng vàng, với đoàn tùy tùng quyền quý và vẻ huy hoàng của trần thế. Đức Maria là một Nữ Vương phục vụ, Đấng luôn đi đầu trong việc khiêm nhường và tận hiến.
Như chúng ta đọc thấy trong Tin Mừng theo thánh Luca, dù chưa hoàn toàn hiểu hết những lời sứ thần truyền, Đức Maria vẫn thưa: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa“ (Lc 1,38). Đức Trinh Nữ là dấu chỉ cho thấy cách Thiên Chúa nhìn nhân loại: khiêm nhường chính là tiêu chuẩn đầu tiên và cũng là tiêu chuẩn cuối cùng cần phải theo. Nơi Người Con của Mẹ là Đức Giêsu Kitô, chúng ta thấy sự khiêm nhường ấy được thể hiện cách trọn hảo nhất, đến mức Người đã hiến dâng chính mạng sống mình.
Bài đọc thêm: Nhiều hãng phim lớn Hollywood tái sản xuất về phép lạ Đức Mẹ Fatima
Hôm nay, khi chiêm ngắm Đức Maria là Nữ Vương, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi noi gương Mẹ qua tiếng “Xin Vâng“ mà Mẹ đã thưa và Mẹ vẫn mời gọi mỗi chúng ta lặp lại trong cuộc đời mình.
Con đường của Đức Maria không hề dễ dàng; và con đường của người môn đệ cũng chẳng bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, người môn đệ không bao giờ cô đơn. Thiên Chúa luôn đồng hành với những ai đặt trọn niềm tin nơi Người. Đó chính là niềm xác tín mà Đức Maria đã đón nhận ngay từ giây phút đầu tiên, và Mẹ cũng trao lại niềm xác tín ấy cho mỗi chúng ta, để – như Mẹ – chúng ta có thể can đảm thưa lên tiếng “Xin Vâng“.

Khi nghe lời sứ thần, hẳn Đức Maria đã tràn ngập niềm vui, vì thiên thần nói với Mẹ: “Đức Chúa ở cùng bà“ (Lc 1,28). Đó chính là bí quyết lớn lao của cuộc đời Đức Maria. Mẹ là người phụ nữ hạnh phúc vì Mẹ không bao giờ cảm thấy mình cô độc. Mà sự cô độc lại chính là lúc ma quỷ thường lợi dụng để tấn công con người.
Đức Maria thật có phúc, vì niềm vui của Mẹ được đặt nền tảng trên chính Đức Kitô. Niềm vui ấy luôn tỏa sáng trong mọi thử thách của cuộc đời. Từ biến cố Truyền Tin cho đến dưới chân thập giá trên đồi Canvê, Đức Maria luôn hiến dâng chính mình mà không hề sợ hãi hay lùi bước.
Niềm vui là dấu chỉ của người sống trong sự hiệp thông với Đức Kitô. Đức Maria đã sống sự hiệp thông ấy ngay từ giây phút đầu tiên của ơn gọi mình, và sự hiệp thông ấy đạt đến đỉnh cao trong Bí tích Thánh Thể.
Bài đoc thêm: Fatima, Đức Mẹ và Hồi Giáo
Khi cử hành ngày lễ tốt đẹp này, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi đặt trọn niềm tín thác nơi Thiên Chúa để trở thành chứng nhân của “Niềm Vui nhập thể“, chính là Đức Giêsu Kitô.
Không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng tín thác nơi Chúa. Vì thế, chúng ta hãy tìm sức mạnh và đến gần Đức Maria, Nữ Vương của chúng ta, qua lời kinh Salve Regina (Kính Chào Nữ Vương) của thánh Bênađô thành Clairvaux: “Kính chào Nữ Vương, Mẹ nhân lành, là sự sống, niềm vui và niềm hy vọng của chúng con. Chúng con thân lạy Mẹ…“
Cha Joel PIRES Teixeira
(Faro, Bồ Đào Nha)