Icon Collap
...
Trang chủ / Anh em nói Thầy là ai !

Anh em nói Thầy là ai !

Hôm nay, lời tuyên xưng đức tin của thánh Phê-rô tại Xê-da-rê Phi-lip-phê mở ra giai đoạn cuối cùng của sứ vụ công khai của Đức Giê-su và chuẩn bị chúng ta bước vào những biến cố quyết định của cuộc Thương Khó và Phục Sinh. Sau phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Đức Giê-su quyết định lui vào nơi thanh vắng một thời gian với các môn đệ để đào sâu việc huấn luyện họ. Chính qua các môn đệ, hạt giống của Nước Trời bắt đầu được tỏ lộ cho thế gian, tức là Hội Thánh.

Bài đọc thêm: Các con bảo Thầy là ai !

Anh em nói Thầy là ai !

Cách đây hai Chúa nhật, chúng ta đã nghe thuật lại việc thánh Phêrô đi trên mặt nước, rồi bắt đầu chìm xuống, và nghe lời trách của Đức Giê-su: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” (Mt 14,31). Hôm nay, lời trách ấy được thay bằng lời khen ngợi: “Này anh Si-mon, con ông Gio-na, anh thật là người có phúc” (Mt 16,17). Phêrô được gọi là người có phúc vì đã mở lòng mình đón nhận mạc khải của Thiên Chúa và nhận biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ.

Bài đọc thêm: Giêsu! Thầy là ai?

Suốt dòng lịch sử, câu hỏi ấy vẫn luôn được lặp lại: “Theo người ta nói thì Con Người là ai?… Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,13-15). Đến một lúc nào đó trong cuộc đời, mỗi người chúng ta cũng phải trả lời những câu hỏi ấy: Đức Giêsu là ai đối với tôi? Tôi nhìn thấy điều gì nơi Người? Từ đức tin đã lãnh nhận qua cha mẹ, các giáo lý viên, các linh mục, thầy cô, bạn bè…, chúng ta được mời gọi tiến tới một đức tin mang tính cá vị nơi Đức Ki-tô. Và rồi chính chúng ta cũng trở thành những chứng nhân của Người, vì đó chính là trọng tâm của đức tin Ki-tô giáo.

Chỉ khi sống bằng đức tin và hiệp thông với Đức Ki-tô, chúng ta mới có thể chiến thắng các thế lực của sự dữ. Quyền lực của sự chết vẫn hiện diện giữa chúng ta, gây nên biết bao đau khổ và khiến chúng ta không ngừng đặt ra những câu hỏi. Nhưng đồng thời, Nước Trời cũng đang hiện diện giữa chúng ta khi khơi dậy niềm hy vọng. Hội Thánh, là bí tích của Nước Trời giữa trần gian, được xây dựng trên tảng đá đức tin mà thánh Phê-rô đã tuyên xưng, không ngừng làm nảy sinh trong lòng chúng ta niềm hy vọng và niềm vui về sự sống đời đời.

Bao lâu còn có con người trên thế gian, bấy lâu còn cần đến niềm hy vọng; và bao lâu còn cần trao ban niềm hy vọng, bấy lâu sứ mạng của Hội Thánh vẫn luôn cần thiết. Chính vì thế, quyền lực của hỏa ngục sẽ không bao giờ thắng được Hội Thánh, bởi vì Đức Ki-tô luôn hiện diện giữa dân Người và chính Người bảo đảm điều đó.

Cha Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận