Hôm nay, Đức Giê-su lên tiếng với một giọng điệu mạnh mẽ để vạch trần sự giả hình: “Khốn cho các ngươi…” (Mt 23,23-25). Đối tượng Người nhắm đến là các kinh sư và người Pha-ri-sêu, những người thuộc tầng lớp có thế lực vì họ nắm giữ quyền hướng dẫn dân chúng về mặt tinh thần và luân lý. Làm sao họ có thể dẫn dắt người khác khi chính họ lại là những “kẻ mù lòa”? Sự mù lòa của họ bắt nguồn từ lối sống thiếu nhất quán: họ quá tỉ mỉ trong những chi tiết nhỏ nhặt, nhưng lại bỏ quên những điều cốt yếu của Lề Luật là công lý, lòng thương xót và lòng trung tín. Họ chỉ chăm chút hình ảnh bề ngoài trước mặt người đời, trong khi nội tâm lại đầy “tham lam và buông thả” (Mt 23,25). Thật thú vị, Đức Giê-su đã dùng những từ ngữ vốn thường gặp trong lĩnh vực kinh tế để diễn tả thực trạng ấy.
Mời xem thêm: Trở thành cá tốt hay cá xấu

Bài Tin Mừng hôm nay là lời mời gọi những người đang giữ vai trò lãnh đạo trong cộng đoàn Ki-tô hữu – những người hướng dẫn Dân Chúa – hãy thành tâm xét mình. Chúng ta có thực sự coi trọng những giá trị nền tảng không? Chúng ta có đề cao các quy định hơn chính con người không? Chúng ta có áp đặt lên người khác những điều mà chính mình cũng không thể thực hiện? Chúng ta nói với người khác bằng sự tự mãn vì hiểu biết của mình, hay bằng sự khiêm nhường của một trái tim biết lắng nghe?
Đức Tổng Giám mục Hélder Camara từng nói: “Tôi ước mong mình chỉ là một vũng nước nhỏ để phản chiếu bầu trời.” Người tín hữu có nhìn thấy nơi các mục tử của mình những con người thuộc về Thiên Chúa, biết phân biệt đâu là điều phụ thuộc và đâu là điều cốt yếu không? Sự yếu đuối khiến chúng ta biết cảm thông; còn sự giả hình chỉ làm người khác xa lánh.
Mời xem thêm: Những kẻ giả hình và mù quáng
Khi lắng nghe bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng có thể rơi vào một cạm bẫy. Đức Giê-su gọi các kinh sư và người Pha-ri-sêu là những kẻ đạo đức giả, nhưng không phải tất cả họ đều như vậy; vẫn có những người chân thành. Vì thế, chúng ta cũng không nên vội nghĩ rằng những lời này hôm nay chỉ dành cho các giám mục hay linh mục. Quả thật, với tư cách là những người lãnh đạo cộng đoàn Ki-tô hữu, các ngài cần hết sức lưu tâm để tránh những thái độ mà Đức Giêsu đã lên án. Tuy nhiên, mỗi Kitô hữu – dù là nam hay nữ – đều có thể mang trong lòng mình một “người Pha-ri-sêu mù lòa.”
Chính vì thế, Đức Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta: “Hãy rửa sạch bên trong chén trước, để bên ngoài cũng được sạch” (Mt 23,26). Đời sống thiêng liêng luôn bắt nguồn từ trái tim. Chỉ khi nội tâm được thanh luyện, đời sống bên ngoài mới thực sự phản chiếu vẻ đẹp của Thiên Chúa.
Tu sĩ Lluís SERRA i Llançana
(Rôma, Ý)