Hôm nay, cũng như trong những ngày trước và những ngày tiếp theo, chúng ta chiêm ngắm Đức Giê-su với tâm tình hết sức mãnh liệt, lên án những thái độ không thể dung hòa với một đời sống xứng đáng, không chỉ của người Ki-tô hữu mà còn của một con người chân chính: «Bề ngoài, các ông có vẻ là người công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong thì đầy giả hình và gian ác» (Mt 23,28). Qua đó, Người khẳng định rằng sự chân thành, trung thực, ngay thẳng, trung tín và cao thượng… là những nhân đức Thiên Chúa mong muốn và con người luôn quý trọng.
Mời xem thêm: Sống trung tín trong mọi việc

Để không rơi vào thói giả hình,
Trước hết tôi phải sống thật lòng. Trước hết là đối với Thiên Chúa: Người muốn tôi có một tâm hồn trong sạch và ghê tởm mọi gian dối, vì chính Người hoàn toàn tinh tuyền và là Chân Lý tuyệt đối.
Tiếp đến là đối với chính mình, để tôi không trở thành người đầu tiên bị lừa dối, khiến mình có nguy cơ phạm tội xúc phạm đến Chúa Thánh Thần vì không dám nhìn nhận tội lỗi của bản thân và thành tâm xưng thú trong Bí tích Hòa Giải; hoặc vì không đủ tín thác vào Thiên Chúa, Đấng không bao giờ kết án người con hoang đàng và cũng chẳng bao giờ ruồng bỏ một tội nhân chỉ vì họ là tội nhân, ngoại trừ khi chính họ không chịu nhận mình là người tội lỗi.
Sau cùng là đối với tha nhân: cũng như Đức Giê-su, chúng ta không thể không đau lòng trước sự dối trá, lừa lọc, hai mặt, bất lương, phản bội và đê tiện nơi người khác. Vì thế, chúng ta phải luôn ghi nhớ nguyên tắc: “Đừng làm cho người khác điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình.”
Ba thái độ rất đơn sơ nhưng đầy khôn ngoan ấy cần phải trở thành lối sống của chúng ta để không rơi vào giả hình, đồng thời giúp chúng ta ý thức rằng mình luôn cần đến ân sủng thánh hóa, bởi vì chúng ta mang nơi mình hậu quả của tội nguyên tổ do “cha của sự gian dối”, tức ma quỷ, gây nên.
Mời xem thêm: Tâm tình con thảo bên Mẹ La Vang
Đừng bao giờ coi nhẹ lời khuyên của Thánh Josemaría Escrivá: “Khi xét mình, hãy coi chừng con quỷ câm lặng”; cũng đừng quên lời của nhà Thần học Origen: “Mọi sự thánh thiện giả tạo đều là một sự thánh thiện đã chết, vì không được Thiên Chúa ban sự sống.” Và chúng ta hãy luôn sống theo nguyên tắc đơn sơ nhưng nền tảng mà chính Đức Giê-su đã dạy: «Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’» (Mt 5,37).
Đức Ma-ri-a không nói nhiều, nhưng tiếng “Xin Vâng” của Mẹ đối với điều thiện và ân sủng là một lời đáp trả duy nhất, chân thật và trọn vẹn; còn tiếng “Không” của Mẹ đối với sự dữ và tội lỗi thì dứt khoát và chân thành.
Cha Lluís ROQUÉ Roqué
(Manresa, Barcelona, Tây Ban Nha)