Icon Collap
...
Trang chủ / Anh em hãy sẵn sàng!

Anh em hãy sẵn sàng!

Hôm nay, bản văn Tin Mừng nói với chúng ta về sự bất định của thời điểm Chúa ngự đến: “Anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến” (Mt 24,42). Nếu muốn Người gặp thấy chúng ta đang tỉnh thức, chúng ta không được xao lãng hay ngủ quên, nhưng phải luôn trong tư thế sẵn sàng.

Chúa Giêsu đưa ra nhiều hình ảnh để minh họa cho sự tỉnh thức ấy: người chủ canh thức vì biết có thể kẻ trộm sẽ đến, người đầy tớ luôn chu toàn bổn phận để làm đẹp lòng chủ mình… Có lẽ nếu nói với con người hôm nay, Người sẽ ví như một thủ môn bóng đá: anh ta không biết quả bóng sẽ đến lúc nào và theo hướng nào, nhưng vẫn phải luôn tập trung để sẵn sàng đón bắt.

Mời xem thêm: Đêm dài Định Mệnh – Phần I

Anh em hãy sẵn sàng

Tuy nhiên, trước hết chúng ta cần làm rõ Chúa muốn nói đến cuộc “ngự đến” nào. Có phải là giờ chết của mỗi người? Hay là ngày tận thế? Chắc chắn đó đều là những lần Chúa đến mà Người cố ý để chúng ta không biết trước, nhằm khơi dậy nơi chúng ta một sự tỉnh thức không ngừng.

Thế nhưng, nếu xét theo xác suất, có lẽ chẳng mấy ai trong thế hệ chúng ta sẽ chứng kiến một biến cố tận diệt toàn cầu chấm dứt sự sống trên trái đất. Còn cái chết thì mỗi người chỉ trải qua một lần duy nhất, rồi mọi sự kết thúc. Vậy trong khi chờ đợi những biến cố ấy, chẳng lẽ không còn một cuộc “Chúa đến” nào khác gần gũi hơn, đòi chúng ta phải luôn tỉnh thức hay sao?

Thánh Phanxicô Salê đã nói: “Năm tháng trôi qua biết bao nhanh chóng! Năm rút ngắn thành tháng, tháng thành tuần, tuần thành ngày, ngày thành giờ và giờ thành từng giây…”

Mời xem thêm: Tỉnh thức trong trung tín

Thật vậy, mỗi ngày, mỗi giờ, từng giây phút, Chúa đều đến gần cuộc đời chúng ta. Qua những thúc đẩy âm thầm trong tâm hồn, qua những người sống bên cạnh, qua mọi biến cố và những gì xảy đến trong cuộc sống, Chúa đang gõ cửa lòng ta và nói như trong sách Khải Huyền:

“Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy và người ấy với Ta.” (Kh 3,20)

Hôm nay, nếu chúng ta rước lễ, Chúa lại đến với chúng ta. Hôm nay, nếu chúng ta kiên nhẫn lắng nghe những ưu tư của người khác hoặc quảng đại chia sẻ của cải để giúp đỡ người túng thiếu, Chúa lại đến với chúng ta. Hôm nay, nếu trong giờ cầu nguyện riêng, chúng ta bất ngờ đón nhận một ánh sáng hay một sự soi dẫn của Chúa, thì một lần nữa, Chúa lại ngự đến trong cuộc đời chúng ta.

Cha Albert TAULÉ Viñas
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận