Hôm nay, thứ Sáu tuần XXI Thường Niên, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng cho cuộc gặp gỡ với Người. Giữa đêm khuya, hay vào bất cứ lúc nào, cửa nhà chúng ta cũng có thể được gõ để mời chúng ta ra đón Chúa. Cái chết không bao giờ hẹn trước. Vì thế, “anh em không biết ngày nào, giờ nào” (Mt 25,13).
Tuy nhiên, tỉnh thức không có nghĩa là sống trong sợ hãi hay lo âu. Tỉnh thức là biết sống có trách nhiệm với ơn gọi làm con cái Thiên Chúa, sống đời đức tin, đức cậy và đức mến. Chúa luôn chờ đợi nơi chúng ta một lời đáp trả bằng đức tin và tình yêu, một sự đáp trả bền bỉ và kiên trì giữa bao công việc và những ưu tư thường ngày đang dệt nên tương lai của mỗi người.
Bài đọc thêm: Lòng thương xót của Thiên Chúa !
Và lời đáp trả ấy chỉ chính mỗi người chúng ta mới có thể dâng lên Chúa. Không ai có thể thay thế chúng ta. Đó chính là ý nghĩa của câu trả lời từ chối của các cô trinh nữ khôn ngoan đối với các cô khờ dại, khi họ xin chia sẻ phần dầu dự trữ: “Các chị hãy ra hàng mà mua lấy thì hơn” (Mt 25,9). Như thế, câu trả lời của chúng ta đối với Chúa là điều mang tính cá vị và không thể chuyển giao cho người khác.

Đừng chờ đến ngày mai – một ngày có thể sẽ không bao giờ đến – mới thắp sáng ngọn đèn tình yêu dành cho Chàng Rể. Carpe diem! – Hãy nắm lấy ngày hôm nay! Chúng ta phải sống từng giây phút của cuộc đời với tất cả lòng nhiệt thành mà một người Kitô hữu phải dành cho Chúa của mình.
Có một lời nhắn nhủ rất quen thuộc nhưng luôn đáng để ghi nhớ:
“Hãy sống mỗi ngày của đời bạn như thể đó là ngày đầu tiên của cuộc sống, như thể đó là ngày duy nhất bạn có, và như thể đó là ngày cuối cùng của đời mình.”
Đó là một lời mời gọi rất thực tế hướng đến sự hoán cải cần thiết và khôn ngoan mà mỗi người phải thực hiện.
Bài đọc thêm: Đức Giê-Su cầu nguyện
Xin Thiên Chúa, trong lòng thương xót của Người, ban cho chúng ta ơn để khi đến giờ gặp gỡ Người, chúng ta không phải nghe lời phán: “Thầy bảo thật anh em: Tôi không biết anh em là ai” (Mt 25,12), nghĩa là: “Các anh chưa bao giờ có một mối tương quan hay một sự gắn bó thật sự với Thầy.”
Ước gì ngay từ đời này, chúng ta biết siêng năng sống thân tình với Chúa, để trở nên những người quen biết, đúng hơn là những người bạn của Người, cả trong thời gian lẫn trong cõi vĩnh hằng.
Cha Joan Ant. MATEO García
(Tremp, Lleida, Tây Ban Nha)