Icon Collap
...
Trang chủ / Cái chết của Gioan tẩy giả !

Cái chết của Gioan tẩy giả !

Hôm nay, chúng ta tưởng niệm cuộc tử đạo của Thánh Gio-an Tẩy Giả, vị Tiền Hô của Đấng Mê-si-a. Trọn cuộc đời của Gio-an đều quy hướng về Đức Giê-su Ki-tô, đến nỗi nếu không có Người, cuộc sống và sứ mạng của vị Tiền Hô sẽ không còn ý nghĩa.
Ngay từ trong lòng mẹ, Gio-an đã cảm nhận được sự hiện diện gần kề của Đấng Cứu Thế. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Ê-li-sa-bét, hai người mẹ tương lai, đã mở đầu cho cuộc đối thoại giữa hai người con: chính Đấng Cứu Thế đã thánh hóa Gio-an, và Gio-an đã nhảy mừng hân hoan trong lòng mẹ.

Cái chết của Gioan tẩy giả

Bài đọc thêm: Đây là Chiên Thiên Chúa !

Trong vai trò Tiền Hô, Gio-an luôn gìn giữ niềm hân hoan ấy. Theo nguyên ngữ Hy Lạp, từ enthousiasme có nghĩa là “được đầy tràn Thiên Chúa”. Ngài dọn đường cho Chúa, san bằng lối đi, hạ thấp mọi gò đồi, loan báo rằng Đấng Cứu Thế đã đến và chỉ cho mọi người nhận ra Người: “Đây là Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,36).

Khi cuộc đời dần khép lại, Gio-an bị tống ngục vì đã mạnh mẽ rao giảng sự tự do của Đấng Mê-si-a cho những người đang bị giam cầm trong xiềng xích tội lỗi: “Ông Gio-an nói với vua Hê-rô-đê: ‘Ngài không được phép lấy vợ của anh mình'” (Mc 6,18). Cái chết của Gio-an là chứng tá hùng hồn cho cuộc tử đạo hoàn toàn quy hướng về Đức Kitô. Ngài đã đi trước Chúa Giêsu trong sứ mạng, và giờ đây cũng đi trước Người trên con đường chịu chết.

Bài đọc thêm: Đức Giê-su phải lớn lên !

Thánh Bê-đa Khả Kính nói về Gio-an rằng:
“Người bị giam trong bóng tối của ngục tù, chính người đã đến để làm chứng cho Ánh Sáng và đã được chính Ánh Sáng là Đức Ki-tô gọi là ngọn đèn cháy sáng. Người được thanh tẩy bằng chính máu mình, người đã được trao đặc ân làm phép rửa cho Đấng Cứu Chuộc trần gian.”

Ước gì việc tưởng niệm cuộc tử đạo của Thánh Gio-an Tẩy Giả cũng khơi dậy nơi chúng ta niềm “hân hoan được đầy tràn Thiên Chúa” theo đúng ý nghĩa nguyên thủy của từ ngữ này, để nhờ được tràn đầy Thiên Chúa, chúng ta can đảm làm chứng cho đức tin vào Đức Giê-su.

Ước chi đời sống Ki-tô hữu của mỗi người chúng ta cũng luôn quy hướng trọn vẹn về Đức Giê-su Ki-tô, vì chỉ nơi Người, cuộc đời chúng ta mới đạt được ý nghĩa viên mãn.

Cha Josep Mª Massana Mola, OFM
(Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận