Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Phêrô – một nhân vật tiêu biểu, một chứng nhân và bậc thầy lớn về đức tin – như một con người bằng xương bằng thịt, với những khuyết điểm và yếu đuối giống như mỗi người chúng ta. Chúng ta phải biết ơn các thánh sử vì các ngài đã trình bày những nhân cách của các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu với một sự chân thực rất đáng quý. Phêrô đã tuyên xưng đức tin một cách tuyệt vời, như chúng ta đã thấy trong bài Tin Mừng Chúa nhật XXI. Vì thế, ông đã được Chúa khen ngợi trọng đại và được hứa trao cho quyền bính tối cao trong Giáo Hội (x. Mt 16,16-19). Thế nhưng, lần này, Phêrô lại nhận một lời khiển trách rất nghiêm khắc từ Đức Giêsu, bởi vì trên hành trình đức tin, ông vẫn còn rất nhiều điều phải học: “Satan, lui lại đằng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23). Nghe lời Đức Giêsu khiển trách Phêrô giúp chúng ta có một động lực tốt để xét lại cách chúng ta sống tư cách Kitô hữu.
Bài đọc thêm: Bỏ mình và vác thập giá !

Chúng ta có thực sự trung thành với những lời giáo huấn của Đức Giêsu không? Chúng ta có thực sự biết suy nghĩ theo cách của Thiên Chúa không? Hay chúng ta đang uốn nắn tư tưởng và tiêu chuẩn của mình theo những tiêu chuẩn của thế gian? Trong suốt dòng lịch sử, những người con của Giáo Hội đã nhiều lần rơi vào cơn cám dỗ suy nghĩ theo kiểu thế gian, dựa vào những của cải vật chất, nhiệt tình tìm kiếm quyền lực chính trị và uy tín xã hội. Và đôi khi, những lợi ích trần thế còn thúc đẩy họ mạnh hơn cả tinh thần của Tin Mừng. Trước thực tế ấy, câu hỏi lại vang lên:“Người ta được lợi gì khi được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình?” (Mt 16,26). Sau khi làm sáng tỏ mọi sự, Đức Giêsu dạy chúng ta hiểu suy nghĩ theo cách của Thiên Chúa có nghĩa là gì: đó là yêu thương, với tất cả những gì tình yêu đòi hỏi, kể cả việc từ bỏ chính mình vì lợi ích của tha nhân. Chính vì thế, con đường theo Đức Kitô đi qua thập giá.
Bài đọc thêm: Bỏ mình – vác thập giá !
Đó là một con đường của sự dịu dàng, bởi vì: “Với sự hiện diện của một người bạn và một vị thuyền trưởng tốt lành như Đức Giêsu, Đấng đã đi trước chúng ta trên con đường đau khổ, chúng ta có thể chịu đựng tất cả. Người nâng đỡ và khích lệ chúng ta; Người không bao giờ bỏ mặc chúng ta. Người là một người bạn đích thực.” (Thánh Têrêsa Avila). Và khi thập giá trở thành biểu tượng của tình yêu chân thành, thì thập giá trở nên rực sáng và trở thành dấu chỉ của ơn cứu độ.
Cha Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Tây Ban Nha)