Icon Collap
...
Trang chủ / Khi nào phải ăn chay?

Khi nào phải ăn chay?

Hôm nay, khi suy niệm về bài Tin Mừng của ngày Thứ Sáu Tuần XXII này, chúng ta thấy những người Pha-ri-sêu và các kinh sư đã cố tình đánh tráo vấn đề khi họ đặt ra một câu hỏi quan trọng: họ đối lập việc ăn chay và cầu nguyện của các môn đệ ông Gio-an và những người Pha-ri-sêu với việc ăn uống của các môn đệ Đức Giê-su.

Đức Giê-su cho chúng ta biết rằng trong cuộc sống, có lúc để ăn chay và cầu nguyện, cũng có lúc để ăn uống. Quả thật là như vậy: người cầu nguyện và ăn chay cũng chính là người biết ăn uống. Chúng ta có thể thấy điều ấy trong đời sống hằng ngày: hãy nhìn vào niềm vui đơn sơ của một gia đình, có thể chính gia đình chúng ta. Rồi chúng ta lại thấy, vào một thời điểm khác, những thử thách và đau khổ đến viếng thăm gia đình ấy. Con người vẫn là những con người ấy, nhưng mỗi việc đều có thời điểm của nó: “Chẳng lẽ các ông có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi Chàng Rể còn ở với họ?” (Lc 5,34).

Mời xem thêm: Hoa hồng trong bụi gai – Phần I

Khi nào phải ăn chay

Mọi sự đều có thời điểm của nó: dưới bầu trời này, mỗi sự việc đều có thời gian riêng: “Có thời để xé, có thời để khâu lại” (Gv 3,7).

Những lời này được nói bởi một vị hiền triết của Cựu Ước, một con người vốn không mấy lạc quan, và chúng gần như tương ứng với dụ ngôn về tấm áo cũ bị vá bằng một miếng vải mới. Chắc chắn những lời ấy cũng phần nào phù hợp với kinh nghiệm của chính chúng ta. Sai lầm là ở chỗ: đến lúc phải xé thì chúng ta lại khâu, và đến lúc phải khâu thì chúng ta lại xé; khi ấy, chẳng còn điều gì đi đúng hướng nữa.

 Chúng ta biết rằng, cũng như Đức Giêsu, chúng ta sẽ đạt tới vinh quang phục sinh qua con đường thập giá, qua cái chết và cuộc thương khó; còn bất cứ con đường nào khác đều không phải là con đường của Thiên Chúa.

Chính vì thế, ông Si-mon Phê-rô đã bị Đức Giê-su quở trách khi ông muốn kéo Người ra khỏi “con đường duy nhất”: “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người” (Mt 16,23).

Mời xem thêm: Niềm tin và hạnh phúc

Đó chính là điều mà những người Pha-ri-sêu không biết. Và có lẽ cũng vì thế mà trong Tin Mừng, họ hầu như luôn được trình bày như những con người khó chịu, cau có và thiếu niềm vui.

Khi chiêm ngắm nét hài hước nhẹ nhàng và đầy tế nhị của Đức Giêsu được tỏa sáng trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy đặc biệt cố gắng đừng trở thành những con người cau có, khó chịu.

Cha  Frederic RÀFOLS  Vidal
(Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận