Hôm nay, Đức Giê-su nói với chúng ta về người gieo giống, người đã “ra đi gieo hạt giống” (Lc 8,5), và hạt giống ấy chính là “Lời Thiên Chúa”. Nhưng “khi mọc lên, bụi gai đã làm nó chết nghẹt” (Lc 8,7).
Có rất nhiều loại bụi gai. “Hạt rơi vào bụi gai là những người đã nghe, nhưng trên đường đời, những lo lắng, tiền của và những thú vui cuộc sống làm cho họ chết nghẹt, khiến họ không đạt tới mức trưởng thành” (Lc 8,14).
- Lạy Chúa, có phải con là người có lỗi vì con có quá nhiều lo lắng không? Con muốn mình không phải lo lắng như thế, nhưng những lo lắng cứ từ mọi phía mà đến! Con không hiểu tại sao chúng lại phải làm cho con xa rời Lời Chúa, nếu chúng không phải là tội lỗi, không phải là những thói hư tật xấu hay những khuyết điểm.
- Tại sao con lại quên rằng Ta là Cha của con, và lại để cho mình trở thành nô lệ của một ngày mai có thể chẳng bao giờ đến?
Mời xem thêm: Đức tin được thử thách

“Nếu chúng ta sống trong niềm tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, với một đức tin thật vững vàng vào sự che chở hằng ngày mà Người không bao giờ để chúng ta thiếu thốn, thì chúng ta sẽ tránh được biết bao lo lắng và bận tâm! Biết bao điều tưởng tượng viển vông sẽ biến mất; những điều mà, theo lời Đức Giê-su, là đặc điểm của dân ngoại, của những con người thế tục (x. Lc 12,30), của những người không có ý thức siêu nhiên. (…)
Thánh Jose-ma-ri-a nói với chúng ta: “Tôi muốn ghi khắc bằng lửa vào tâm hồn anh em rằng: tất cả chúng ta đều có đủ lý do để tiếp tục sống cách lạc quan trên trần gian này, với tâm hồn hoàn toàn siêu thoát khỏi biết bao điều mà chúng ta tưởng là cần thiết, bởi vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì!” (x. Lc 12,30), và Người sẽ lo liệu cho anh em”.
Vua Đa-vít nói: “Hãy trao phó số phận mình cho Chúa, Người sẽ nâng đỡ bạn” (Tv 54,23).
Mời xem thêm: Lòng tín thác nơi Đức Ma-ri-a
Thánh Giu-se đã làm như thế khi Thiên Chúa đặt ngài vào thử thách: ngài suy nghĩ, hỏi ý kiến, cầu nguyện, đưa ra một quyết định, rồi phó thác tất cả trong tay Thiên Chúa. Khi Thiên thần đến —theo lời giải thích của Cha Ba-lla-rín, ngài không dám đánh thức Thánh Giu-se, nhưng nói với ngài trong giấc mộng.
Cuối cùng, “Con không còn phải bận tâm đến điều gì khác ngoài vinh quang của Chúa…, nói cách khác, ngoài tình yêu của Chúa” (Thánh Jose-ma-ri-a).
Cha Lluís RAVENTÓS Artés
(Tarragona, Tây Ban Nha)