Hôm nay, chúng ta mừng kính thánh Matthêu, Tông Đồ và Thánh sử. Chính ngài kể lại trong Tin Mừng của mình câu chuyện hoán cải của mình. Ngài đang ngồi tại nơi thu thuế thì Đức Giêsu mời gọi ngài đi theo Người. Tin Mừng kể: Matthêu “đứng dậy và đi theo Người” (Mt 9,9).Cùng với Matthêu, một con người hoàn toàn khác với các Tông Đồ khác đã gia nhập nhóm Mười Hai, khác biệt cả về sự đào tạo, địa vị xã hội lẫn tài sản. Cha của ông đã cho ông học về kinh tế để ông có thể định giá lúa mì và rượu, những con cá mà Phêrô, Anrê và các con ông Dêbêđê sẽ đem đến cho ông, cũng như những viên ngọc quý mà Tin Mừng nói tới.
Bài đọc thêm: Vô cảm là một tội trọng

Nghề thu thuế của ông không được người ta coi trọng. Những người làm nghề này bị xem là những người thu thuế và những kẻ tội lỗi. Ông phục vụ vua Hêrôđê, người cai trị miền Galilê, một vị vua bị dân chúng căm ghét và được Tân Ước trình bày như một kẻ ngoại tình, kẻ sát hại Gioan Tẩy Giả và kẻ chế nhạo Đức Giêsu vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Không hiểu khi Matthêu đến trình sổ sách với vua Hêrôđê, thì ông đã nghĩ và nói thế nào? Đối với Matthêu, cuộc hoán cải hẳn đã là một cuộc giải thoát thực sự, như bữa tiệc ông tổ chức, nơi ông mời những người thu thuế và những kẻ tội lỗi, cho thấy điều đó. Đó là cách ông bày tỏ lòng biết ơn đối với Thầy, vì Người đã đưa ông ra khỏi một hoàn cảnh khốn cùng và giúp ông tìm được hạnh phúc đích thực.
Bài đọc thêm: Tại sao kính thánh Giuse vào tháng ba
Thánh Bêđa Khả Kính viết khi bình luận về cuộc hoán cải của thánh Matthêu: “Việc một người thu thuế hoán cải trở thành một gương mẫu về lòng sám hối và sự khoan dung cho những người thu thuế và những kẻ tội lỗi khác (…). Ngay từ giây phút đầu tiên hoán cải, ông đã lôi kéo về với Người, nghĩa là về với ơn cứu độ, cả một nhóm những người tội lỗi”. Qua cuộc hoán cải của Matthêu, lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ, như những lời Đức Giêsu nói trước sự chỉ trích của những người Pharisêu: “Ta muốn lòng thương xót, chứ không cần hy lễ. Vì tôi đến không phải để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9,13).
Cha Joan PUJOL Balcells
(La Seu d’Urgell, Lleida, Tây Ban Nha)