Icon Collap
...
Trang chủ / Vua tìm cách gặp Đức Giê-su !

Vua tìm cách gặp Đức Giê-su !

Hôm nay, đoạn Tin Mừng kể cho chúng ta rằng vua Hêrôđê muốn gặp Đức Giêsu (x. Lc 9,9). Mong muốn được thấy Đức Giêsu của ông xuất phát từ sự tò mò. Người ta nói rất nhiều về Đức Giêsu, vì những phép lạ Người thực hiện trên đường Người đi qua. Nhiều người nói về Người.

Cách cư xử của Đức Giêsu khiến dân chúng nhớ đến cách hành xử của các vị ngôn sứ: ông Êlia, ông Gioan Tẩy Giả, v.v. Nhưng vì chỉ là sự tò mò đơn thuần, nên ước muốn ấy không đi xa hơn. Đến mức khi Hêrôđê gặp Người, Người cũng không gây ấn tượng gì nơi ông (x. Lc 23,8-11). Mong muốn của ông tan biến khi ông đối diện với Đức Giêsu, bởi Người từ chối trả lời những câu hỏi của ông. Sự thinh lặng của Đức Giêsu cho thấy rõ hơn tình trạng hư hỏng và sa đọa của Hêrôđê.

Giống như Hêrôđê, chắc hẳn đã có lúc chúng ta cũng cảm thấy mong muốn được nhìn thấy Đức Giêsu. Nhưng chúng ta không còn có Đức Giêsu bằng xương bằng thịt trước mắt như Hêrôđê; tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể gặp được sự hiện diện của Đức Giêsu bằng nhiều cách. Tôi muốn nói đến hai cách trong số đó.

Vua tìm cách gặp Đức Giê-su ! (1)

Bài đọc thêm: Vẫn chưa là cô gái !

Trước hết, truyền thống của Giáo Hội đã dành ngày thứ Năm như một ngày đặc biệt để gặp gỡ Đức Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Tại nhiều nơi, người ta đặt Mình Thánh Chúa để chầu. “Chầu Thánh Thể là một cách thức thiết yếu để ở lại với Chúa. Trong mặt nhật, kho tàng đích thực đang hiện diện, và Người luôn chờ đợi chúng ta: Người không ở đó vì chính mình, nhưng là vì chúng ta”(Bênêđictô XVI). — Hãy đến gần Người, để sự hiện diện của Người làm cho bạn ngỡ ngàng và được biến đổi.

Bài đọc thêm: Tôn giáo Satan và ma thuật Satan

Thứ đến, chúng ta có thể nghĩ đến một bài hát phổ biến với lời ca: “Người ở với chúng ta mà chúng ta lại không nhận ra Người”.
Đức Giêsu hiện diện nơi biết bao người anh chị em đang bị gạt ra bên lề, đang đau khổ và không có ai muốn đón nhận họ. Trong thông điệp Thiên Chúa là Tình Yêu, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nói với chúng ta: “Tình yêu đối với người thân cận, bén rễ trong tình yêu Thiên Chúa, trước hết là một nhiệm vụ đối với mỗi người tín hữu, nhưng đồng thời cũng là nhiệm vụ của toàn thể cộng đoàn Giáo Hội”.

Như vậy, trong cả hai trường hợp, Đức Giêsu đang chờ đợi bạn, với đôi tay rộng mở. Hãy đến gần Người!

Cha Jorge R. BURGOS Rivera SDB
(Cataño, Puerto Rico)

 

Bình luận