Icon Collap
...
Trang chủ / Điều nhiều người không hiểu

Điều nhiều người không hiểu

Hôm nay, sau hơn hai ngàn năm, lời loan báo về cuộc Thương Khó của Đức Giê-su vẫn tiếp tục chất vấn chúng ta. Đấng là Tác Giả của Sự Sống lại loan báo rằng Người sẽ bị nộp vào tay chính những người mà vì họ Người đã đến để trao ban tất cả; điều đó quả thực là một điều gây sốc. Người ta có thể nói: điều ấy đâu có cần thiết, thật là quá mức.

Chúng ta luôn có khuynh hướng xem nhẹ sức nặng đè nặng trên trái tim Đức Ki-tô, đó là tội lỗi của chúng ta, sự dữ triệt để nhất, nguyên nhân cũng như hậu quả của việc chúng ta tự đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa. Hơn thế nữa, đó còn là hậu quả của việc chúng ta không để cho Thiên Chúa yêu thương mình, và cố gắng cứ mãi khép mình trong những tầm nhìn hạn hẹp cũng như trong cái trước mắt của hiện tại.

Mời xem thêm: Trái tim của Thiên Chúa

Điều nhiều người không hiểu

Chúng ta cần phải nhận mình là những người tội lỗi, cũng như cần phải nhìn nhận rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta nơi Người Con là Đức Giê-su Ki-tô. Sau cùng, chúng ta cũng giống như các môn đệ, những người “không hiểu lời ấy; lời ấy còn bị che khuất đối với các ông, khiến các ông không hiểu được; và các ông sợ không dám hỏi Người về lời ấy” (Lc 9,45).

Xin diễn tả bằng một hình ảnh: trên Thiên Đàng, chúng ta có thể gặp tất cả các thói xấu và mọi tội lỗi, ngoại trừ tính kiêu ngạo, bởi vì người kiêu ngạo không bao giờ nhìn nhận lỗi lầm của mình và không để cho mình được tha thứ bởi một Thiên Chúa yêu thương đến mức chết vì chúng ta.

Còn trong hỏa ngục, chúng ta có thể gặp tất cả các nhân đức, ngoại trừ đức khiêm nhường, bởi vì người khiêm nhường thực sự nhận biết chính mình và biết rất rõ rằng, nếu không có ân sủng của Thiên Chúa, họ không thể không xúc phạm đến Người, cũng không thể đáp lại lòng nhân hậu của Người cách xứng hợp.

Một trong những chìa khóa của sự khôn ngoan Kitô giáo là nhận ra sự cao cả và vô biên của Tình Yêu Thiên Chúa, đồng thời nhìn nhận sự nhỏ bé của chúng ta và sự thấp hèn của tội lỗi mình.

Mời xem thêm: Hoa quả lòng sám hối

Ôi, chúng ta thật chậm hiểu biết bao! Nếu ngày nào đó, khi chúng ta khám phá ra rằng Tình Yêu Thiên Chúa đã ở gần chúng ta vô ngần, thì ngày ấy chúng ta sẽ phải thốt lên như thánh Au-gu-sti-nô, với những giọt nước mắt của tình yêu: “Lạy Thiên Chúa của con, con đã yêu Ngài quá muộn!”

Ngày ấy có thể là hôm nay. Ngày ấy có thể chính là hôm nay. Tại sao lại không?

Cha Antoni CAROL Hostench
(Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận