Icon Collap
...
Trang chủ / Lời kinh của mọi người !

Lời kinh của mọi người !

Hôm nay, chúng ta thấy một trong các môn đệ thưa với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy các môn đệ của ông” (Lc 11,1).
Câu trả lời của Đức Giê-su — “Khi anh em cầu nguyện, hãy nói: “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin tha cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con. Và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”” (Lc 11,2-4) — có thể được tóm lại trong một câu: thái độ đúng đắn của người Kitô hữu khi cầu nguyện là thái độ của một người con trước mặt cha mình.

Bài đọc thêm: Cầu nguyện như Chúa dạy!

Ngay lập tức, chúng ta nhận ra rằng, theo lời Đức Giê-su, cầu nguyện là một mối tương quan theo kiểu “cha và con”. Đó là một chuyện của gia đình, được xây dựng trên sự gần gũi và tình yêu thương. Hình ảnh Thiên Chúa là Cha nói với chúng ta về một tương quan đầy tình yêu thương, thân mật, chứ không phải một tương quan dựa trên quyền lực và uy quyền.

Cầu nguyện với tư cách là người Ki-tô hữu đòi hỏi chúng ta đặt mình trong tư thế nhìn nhận Thiên Chúa là Cha và thưa chuyện với Người như những người con của Người.
Thánh Jose-maría viết: “ Con đã viết cho cha: “Cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa. Nhưng nói về điều gì?”. —Về điều gì ư? Về Người, về con: những niềm vui, những nỗi buồn, những thành công và thất bại, những khát vọng cao đẹp, những bận tâm hằng ngày…, những yếu đuối! Và những lời tạ ơn cùng những lời cầu xin. Và Tình Yêu cùng việc đền tạ. Tóm lại trong hai chữ: Biết Người và biết mình: sống thân tình với Người!”

Bài đọc thêm: Mẹ Maria là mẫu gương cho Giáo Hội

Khi con cái trò chuyện với cha mẹ, chúng tìm cách diễn tả qua lời nói và ngôn ngữ của thân thể những gì đang cảm nhận trong tâm hồn. Chúng ta sẽ trở nên những người nam nữ cầu nguyện tốt hơn, khi mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa ngày càng trở nên thân mật hơn, giống như tương quan giữa một người cha với con mình. Chính Đức Giê-su đã nêu gương cho chúng ta. Người chính là Con Đường.

Và nếu bạn chạy đến với Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, bậc thầy của đời sống cầu nguyện, thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng biết bao!
Thật vậy, thánh Gio-an Phao-lô II viết: “Việc chiêm ngắm Đức Ki-tô nơi Đức Ma-ri-a có một mẫu gương không gì sánh được. Khuôn mặt của Người Con thuộc về Mẹ theo một cách đặc biệt (…). Không ai đã tận tâm chiêm ngắm khuôn mặt Đức Ki-tô cách chuyên cần như Đức Ma-ri-a.”

Cha Austin Chukwuemeka IHEKWEME
(Ikenanzizi, Nigeria)

Bình luận