Icon Collap
...
Bài giảng
Tiêu điểm
    Một nền hòa bình đích thực

    Một nền hòa bình đích thực!

    Ngày đăng: 02/02/2022 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Khởi đầu một Năm Mới, Giáo hội Việt Nam ý thức rõ vị trí và vai trò tối thượng của Chúa Cha đối với toàn thể lịch sử nhân loại và toàn thể vũ trụ vạn vật được tạo thành này. Vì thế, Giáo hội mời gọi các tín hữu, hãy dành trọn ngày đầu xuân vô cùng quan trọng để tiến dâng cho Thiên Chúa là Cha của chúng...
    Chọn heo hay chọn người

    Chọn heo hay chọn người ?

    Ngày đăng: 31/01/2022 - Tác giả: vien sinh
    Tin mừng trong ngày cuối cùng của năm âm lịch thuật lại cho chúng ta câu chuyện đáng suy gẫm về một người bị cả Đạo binh quỷ nhập, điều khiển, khống chế, đã được Đức Giê-su giải thoát và Đạo binh quỷ này đã phải xin Đức Giê-su cho nhập vào đàn heo có khoảng 2.000 con rồi lao xuống vực mà chết.
    kẻ thù truyền kiếp là ai vậy !

    Kẻ thù truyền kiếp là ai vậy !

    Ngày đăng: 30/01/2022 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Tin Mừng Chúa nhật thứ tư, Mùa Thường Niên, nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta phải luôn biết đề phòng, canh chừng về một kẻ thù truyền kiếp vô cùng nguy hiểm của con người; kẻ thù đó chính là những định kiến, tức là những cái nhìn cố định, không thể thay đổi được của chúng ta về một đối tượng, một thực thể hay một con người.
    Sức mạnh của Nước Thiên Chúa

    Sức mạnh của Nước Thiên Chúa

    Ngày đăng: 28/01/2022 - Tác giả: vien sinh
    Một trong những sứ vụ hàng đầu của Đức Giê-su khi đến trần gian này là trình bày, giới thiệu và thiết lập Nước Thiên Chúa hay Triều Đại Thiên Chúa. Mà Nước Thiên Chúa hay Triều Đại Thiên Chúa là một thực tại vĩ đại, cao cả, huyền nhiệm khác xa, khác hẳn với nước hay triều đại của con người ở thế giới này. Vì thế mà Đức...
    Hãy là một cây đèn tỏa sáng

    Hãy là một cây đèn toả sáng !

    Ngày đăng: 28/01/2022 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Chúa Giê-su đến trần gian là cốt để tỏa sáng và trao ban cho nhân loại những gì là cần thiết và quan trọng nhất, hầu con người đạt tới hạnh phúc muôn đời là được trở nên con cái của Thiên Chúa và được chung hưởng sự sống bất diệt trong Vương Quốc của Ngài. Rồi đến phiên mình, những người đồ đệ của Đức Giê-su cũng được mời...
    Lời tự thú trước Thiên Chúa

    Lời tự thú trước Thiên Chúa !

    Ngày đăng: 27/01/2022 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, trong những ngày cuối năm này, Cha cho chúng con có được cơ hội tĩnh lặng tâm hồn, để lắng nghe từng lời cật vấn của Cha, từ những giờ phụng vụ thánh. Hôm nay, trong lễ nhớ thánh Ti-mô-Thê và thánh Ti-tô, chúng con thấy rõ có quá nhiều tội lỗi đã vấp phải. 
    Vị Tông đồ của ơn hoán cải

    Vị Tông đồ của ơn hoán cải !

    Ngày đăng: 26/01/2022 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Hôm nay, chúng ta mừng lễ thánh Phaolô Tông đồ được ơn trở lại. Thánh nhân vẫn được xem là một trong những Tông đồ dân ngoại vĩ đại nhất của toàn thể Hội thánh. Vì Phaolô đã được chính Đức Giê-su Phục Sinh kêu gọi, tuyển chọn cách rất đặc biệt để loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Đức Giê su Phục Sinh. Đặc biệt hơn nữa...
    Chia rẽ là tiêu diệt chính mình !

    Chia rẽ là tiêu diệt chính mình !

    Ngày đăng: 25/01/2022 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Đứng trước những phép lạ nhãn tiền đến từ quyền năng của Đức Giê-su, các Kinh sư cố gắng tìm mọi cách, dùng mọi âm mưu, thủ đoạn để có thể hạ bệ uy tín cũng như vô hiệu hóa những gì mà Đức Giê-su đã làm. Bên cạnh việc vu khống, chụp mũ, rêu rao khắp nơi rằng Đức Giê-su bị mất trí, những người này còn nghĩ ra...
    Kinh thánh được ứng nghiệm

    Kinh thánh được ứng nghiệm

    Ngày đăng: 24/01/2022 - Tác giả: vien sinh
    "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa. Đức Giê-su cuộn sách lại trả...
    Họ nói rằng Người đã mất trí !

    Họ nói rằng Người đã mất trí !

    Ngày đăng: 23/01/2022 - Tác giả: NTT Giê-ra-đô
    Trong khi thực thi sứ vụ rao giảng Tin Mừng, chữa lành bệnh hoạn, tật, xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế, Đức Giê-su đã được bao nhiêu lời tán dương khen ngợi. Người ta lũ lượt nô nức đi theo Ngài vào cả trong sa mạc cho tới cả bờ biển để nghe giảng dạy, để được chữa lành. Tuy nhiên, Đức Giê-su cũng phải đối mặt...
1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 106