Icon Collap
...
Trang chủ / Thánh lễ song táng đầy u sầu tại giáo xứ Trung Song

Thánh lễ song táng đầy u sầu tại giáo xứ Trung Song

Tiết trời xe lạnh, ảm đạm của cuối thu, cộng thêm tinh thần tháng 11, tháng cầu nguyện cho các Linh hồn nơi luyện ngục vẫn chưa kết thúc, đã làm cho lòng người trầm lắng nao nao.

Hôm nay, không khí đó lại càng thêm u sầu, ảm đạm, xúc cảm với những tâm hồn bà con Trung Song- Gp Vinh, nơi mà hôm nay đã diễn ra Thánh Lễ “song Táng” cho hai người con non trẻ thân thương của Giáo xứ.

Gọi là Thánh Lễ song Táng vì cử hành cho không phải một mà là hai người quá cố.

Hai em đều có tên Thánh là Gioan. Đó là em Gioan Hoàng Văn Tiếp 18 tuổi và em Gioan Nguyễn Văn Hùng 33 tuổi.

Được biết em Hùng là cháu ruột của Linh mục Gioan Nguyễn Văn Niên và là cháu của Linh mục, nhạc sỹ Xuân Đường. Các em là 2 trong số 39 nạn nhân xấu số người Việt tử nạn thương tâm trong Container đông lạnh tại Anh.

Hai em là những người đầu tiên trong số 39 được chôn sâu vào lòng đất mẹ.

Sự ra đi đầy ngỡ ngàng của các em đã để lại cho chúng ta rất nhiều bài học.

Phận người rất mong manh. Kiếp người rất vắn vỏi. Lá mầm, lá non, lá xanh hay lá vàng đều có thể rụng xuống bất cứ lúc nào. Tất cả chỉ là phù vân nay còn mai mất. Chỉ có Chúa mới tồn tại muôn đời.

Thánh Lễ đồng tế hôm nay có sự hiện diện của gần 20 quý Cha, người thân bạn hữu và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Đất lành chim đậu, đất xấu chim bay. Việt Nam có rừng vàng, biển bạc, tài nguyên thiên nhiên đa dạng trù phú, nhưng con dân Việt vẫn phải ra đi làm ăn sinh sống ở nước ngoài. Chính sự mâu thuẫn này đã làm cho nhiều người phải ngỡ ngàng thắc mắc.

Nay người mai sẽ đến ta.
Người khôn luôn bám vào Cha trên trời.
Bám bằng cầu nguyện không ngơi.
Thực thi tình mến, đời đời hỉ hoan.

Chúng ta cùng hiệp lời cầu cho 39 nạn nhân được sớm hưởng nhan thánh Chúa và xin Chúa nâng đỡ an ủi thân nhân của họ. Amen.

Nguồn: Hạt cát trong sa mạc

Bình luận