Nạn phá thai – một trong những vấn nạn vô cùng nhức nhối trong xã hội hôm nay. Mỗi một ngày có khoảng một 115 ngàn đứa trẻ bị tước mất quyền sống, quyền được làm người. Một con số thật đáng báo động cho mỗi người chúng ta, cho xã hội và toàn thể nhân loại này. Xã hội sẽ đi về đâu, đất nước, cả nhân loại này sẽ đi về đâu khi tình trạng đát này hàng ngày hàng giờ vẫn cứ tiếp tục diễn ra?
Bài phát biểu của cô gái 12 tuổi dưới đây về vấn nạn phá thai, lại càng cho chúng ta cái nhìn cận cảnh hơn về vấn nạn này: tình trạng cũng như những hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta phải chịu, toàn thể nhân loại này phải chịu do chính hành vi thiếu hiểu hiểu biết hay nhận thức sai lệch của chúng ta gây ra!
“Quý vị nghĩ gì, nếu cháu nói rằng ngay bây giờ có ai đó đang lựa chọn chính quý vị được sống hoặc phải chết? Quý vị nghĩ gì nếu lựa chọn đó không dựa trên những gì quý vị có thể hoặc không thể thực hiện, những gì mà quý vị đã thực hiện hoặc sẽ thực hiện trong tương lai…”
Bài đọc thêm: Nhật kí đẫm nước mắt của một bà mẹ định phá thai
svconggiao.net
Nguồn: www.facebook.com/tamsucuocsong