Icon Collap
...
Trang chủ / Các câu Instagram của Đức Phanxicô trong tháng 3 – tháng covid-19 cao điểm

Các câu Instagram của Đức Phanxicô trong tháng 3 – tháng covid-19 cao điểm

Chúng ta cùng cầu nguyện cho người vô gia cư trong lúc chính quyền xin chúng ta ở nhà. Cầu mong xã hội giúp đỡ họ và Giáo hội đón nhận họ. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-31

Ôm lấy thánh giá, là tìm được can đảm để ôm tất cả các nghịch cảnh lúc này, buông bỏ khát khao quyền lực và chiếm giữ của chúng ta, để nhường chỗ  cho Chúa Thánh Thần. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-28
Chúng ta cùng cầu nguyện cho người vô gia cư trong lúc chính quyền xin chúng ta ở nhà. Cầu mong xã hội giúp đỡ họ và Giáo hội đón nhận họ. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-31

Từ nơi này nhìn ra Rôma và thế giới, xin Chúa xuống trên anh chị em vòng ôm an ủi và phép lạ của Chúa. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-27

Tôi xin tất cả anh chị em tham dự thánh lễ trên truyền hình để cùng hiệp thông thiêng liêng: Lạy Chúa Giêsu, dưới chân Chúa con xin phủ phục, con xin ăn năn hối cải, khi trái tim con rơi vào hư vô, nhưng trong sự hiện diện thánh thiện của Chúa. Trong khi chờ đợi được rước Mình Thánh Chúa, con xin Chúa ngự trong tâm trí con. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa đến với con để con được đến với Chúa. Xin tình yêu Chúa đốt cháy tâm hồn con, cho sự sống và cho cái chết. Con tin ở Chúa. Con hy vọng ở Chúa. Con yêu Chúa. Amen. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-22

Các tín hữu kitô đầu tiên, các nhà thần học của các thế kỷ đầu, gọi cộng đồng kitô, cụ thể là Giáo hội: “Mầu nhiệm mặt trăng.” Bởi vì nó cho ánh sáng, nhưng đó không phải là ánh sáng riêng của nó. Đó là ánh sáng mà nó nhận được từ Chúa Kitô. Chúng ta cũng vậy, chúng ta phải là “ánh sáng của mặt trăng”: cho ánh sáng nhận được từ mặt trời, từ Chúa Kitô, Chúa chúng ta. Và anh chị em đừng quên: hôm nay, xin anh chị em đọc lặng lẽ, từ từ chương 9 Tin Mừng Thánh Gioan. Tôi cũng đọc. Nó sẽ làm cho tất cả chúng ta được tốt. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-22

Mùa Chay mời chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống, chắc chắn trong Chúa Kitô và với Chúa Kitô chúng ta mới tìm được câu trả lời cho mầu nhiệm đau khổ và cái chết. Chúng ta không được tạo ra để chết, nhưng để sống, sống một cuộc sống dồi dào và vĩnh cữu. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-21

Tôi biết nhiều người trong anh chị em sẽ đi xưng tội trong dịp lễ Phục Sinh để tìm lại mình. Nhưng bây giờ sẽ có nhiều người hỏi tôi: “Nhưng thưa cha, làm sao con gặp linh mục để xưng tội vì bây giờ con không được ra khỏi nhà? Và con muốn giải hòa với Chúa, con muốn Ngài ôm con… Làm sao con có thể tìm được linh mục?” Anh chị em làm như sách Giáo lý đã dạy. Rất rõ ràng: nếu con không tìm được linh mục, con nói với Chúa, Đấng là Cha của con, con xưng thật: “Lạy Chúa, con đã phạm… Xin Chúa tha tội cho con”, ăn năn tội cách trọn và hứa với Ngài: “Con sẽ xưng tội sau.” Và ngay lập tức, anh chị em sẽ được ân sủng trước mặt Chúa. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-20

Cùng nhau chúng ta phó dâng cho Thánh Cả Giuse, ngài hiểu tình trạng bấp bênh, cay đắng, lo lắng cho ngày mai; đã có lúc ngài đi trong bóng tối, nhưng ngài hoàn toàn tín thác vào ý Chúa. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-19

Thiên Chúa gần gũi chúng ta và xin chúng ta gần gũi nhau, không xa nhau. Trong lúc đại dịch này sự gần gũi đòi hỏi chúng ta phải làm nhiều hơn. Chúng ta không thể gần về mặt thể lý vì sợ lây bệnh, nhưng chúng ta gần nhau qua lời cầu nguyện và tương trợ nhau, chúng ta có nhiều cách để gần gũi nhau. Và tại sao chúng ta phải gần nhau? Vì Chúa của chúng ta gần chúng ta. Bài giảng tại Nhà nguyện Thánh Marta. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-18

Hôm nay chúng ta xin Chúa ơn để không rơi vào dửng dưng, ơn để khi nghe nỗi đau nhân loại chúng ta nhận vào lòng và thúc giục chúng ta làm một điều gì đó cho người khác. Đức Phanxicô trong thánh lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta ngày 12 tháng 3-2020. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-12

Hôm nay Thiên Chúa kêu gọi chúng ta nói chuyện với Ngài: “Các con đừng sợ.” “Tội các con, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết” (Is. 1,18) Bài giảng tại Nhà nguyện Thánh Marta. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-10

Trong những ngày này, tôi sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân bị nhiễm coronavirus, cho các bác sĩ, y tá, các thiện nguyện viên đã giúp đỡ rất nhiều, cho các gia đình, cho các người lớn tuổi đang ở nhà hưu dưỡng, cho các người đang bị ở tù. Chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong tuần này. Instagram của Đức Phanxicô 2020-03-09

Sự kiện kỳ diệu của việc Chúa biến hình được kể trong Tin mừng hôm nay (Mt 17: 1-9) cho chúng ta hiểu đầy đủ hơn về mầu nhiệm Chúa Kitô, người phải chịu đau khổ, chết đi rồi sống lại. Instagram của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 3-2020.

Marta An Nguyễn dịch

Bình luận