Icon Collap
...
Trang chủ / Lòng tin trưởng thành

Lòng tin trưởng thành

Trừ quỷ là việc Chúa Giê-su vẫn hay làm, trong Tin Mừng theo thánh Mác-cô (Mc 5, 1-20) tường thuật lại cảnh trừ quỷ của Đức Giê-su nơi vùng đất dân ngoại, lần này không chỉ là một nhưng là cả một bầy quỷ. Rất nhiều người dân trong vùng Ghê-ra-sa đã chứng kiến việc Chúa trừ quỷ, họ đã không tin còn muốn Chúa rời khỏi vùng đất của họ. Nhưng duy chỉ có một người đã tin – đó là người đã được Chúa Giê-su trừ khỏi bầy quỷ. Và anh đã đi rao truyền về lòng thương xót và quyền năng của Thiên Chúa trên cuộc đời anh. Lòng tin của anh thật mãnh mẽ và thật đáng để chúng ta bắt chước, không phải ai cũng được như vậy kể cả các Tổ phụ hay ngôn sứ khi xưa chứ đừng nói đến những kẻ yếu đuối, tội lỗi là mỗi người chúng ta. Vậy làm sao để chúng ta bồi đắp, nuôi dưỡng lòng tin và sống chứng tá Đức tin ngay chính trong gia đình, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hôm nay?

thế nào là một lòng tin, một Đức tin trưởng thành

Lòng tin trưởng thành của các tổ phụ, của các ngôn sứ

Hôm nay, Chúa cho chúng ta thấy trong thư gửi Tín hữu Do Thái, những ông như Ghít-ôn, Ba-rắc, Sam-son, Gíp-tác, Đa-vít, Sa-mu-en và các ngôn sứ; nhờ Đức tin mà các vị này làm được những việc vĩ đại. Nhưng trong cuộc đời những vị này để có được lòng tin trưởng thành thì các vị này vấp ngã không chỉ một lần mà khá nhiều lần kể cả Đa-vít, kể cả Áp-ra-ham hay Mô-sê. Cho nên, chúng ta thấy Đức tin đáng quý hơn tất cả và cái quý đáng được thanh luyện, khi được thanh luyện thì sự vấp ngã rất lớn. Tổ phụ Áp-ra-ham – cha của kẻ tin còn vấp ngã chứ đừng nói chúng ta, trước khi trở thành người tin làm được những việc vĩ đại thì các Ngài đã vấp ngã, đã làm mất niềm tin vào Chúa khá nhiều lần.

Lòng tin của dân chúng trong Kinh Thánh

Trong hành trình cuộc đời con người, nghe lại bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy chúng ta vẫn tin về thế giới bên kia. Hôm nay, câu chuyện về đạo binh quỷ, không phải nhập vào người đàn ông chỉ một tên mà là cả bầy, tại sao nó lại xin nhập vào bầy heo và tại sao Chúa Giê-su đồng ý thì chúng mới nhập vào bầy heo được? Phức tạp lắm, thế giới linh thiêng đằng sau, chúng ta không biết được về thế giới đó bao nhiêu. Thánh Kinh cho chúng ta biết được từng nào thì chúng ta biết được từng đó. Thánh Kinh cho chúng ta thấy những con người mà bị quỷ ám thì họ hay ở trong những vùng đất mồ mả, hoang dã và nó cho thấy một sức mạnh vô biên, xiềng xích không làm gì được nó, nó tru hét cả ngày, nó dữ tợn không ai làm gì. Điều này thì chúng ta thấy được, chúng ta có kinh nghiệm về những con người này. Thánh Kinh không hề nói sai, khi gặp người này mặc dù Chúa Giê-su không làm gì cả nhưng chúng đã đến đầu phục và nhân danh Thiên Chúa: “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông?”. Sau đó lại nhân danh Thiên Chúa: “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia”. Rõ ràng đám người chứng kiến cảnh đạo binh quỷ thuần phục Chúa Giê-su, kể lại tường thuật lại đám dân trong thành thấy người bị quỷ nhập đã khỏe, ổn định và trở lại bình thường nhưng họ không tin. Họ không tin bằng chứng là họ mời Chúa Giê-su đi nơi khác. Người ta nói là do tiếc mấy ngàn con lợn, cũng có thể là lí do kinh tế làm đánh mất niềm tin nhưng có thể họ hồ nghi vì họ không thể tưởng tượng được. Họ chưa bao giờ thấy một người bị quỷ nhập mà gặp Chúa Giê-su lại được chữa lành một cách tức khắc như vậy. Và họ không thể tưởng tượng nổi chuyện mấy ngàn con heo nhảy xuống biển mà chết hết. Quả thực, không dễ tin!

Thước đo lòng tin trưởng thành 

Chúng ta đọc lại Tin Mừng liệu trong thâm tâm chúng ta có tin chuyện đó có thật không? Chưa chắc. Cho nên mỗi trang Tin Mừng là thước đo của lòng tin, duyệt xét lại lòng tin của chúng ta vào Thiên Chúa trong từng trang của Tin Mừng để chúng ta xem lại lòng tin của chúng ta như thế nào? Trong hành trình sa mạc của chúng ta, nhìn lại hành trình lòng tin của dân Chúa trong sa mạc, những vấp ngã, những đổ vỡ, những trỗi dậy để chúng ta thấy chúng ta ở nơi đó chứ không chỉ có dân Chúa thuở xưa để rồi chúng ta kiên định, để chúng ta vững tin và quyết tâm đi theo Chúa cho đến cùng. Chúng ta muốn hiểu về thế giới vô hình, chúng ta không có tài liệu nào cho bằng chính Thánh Kinh cả; chỉ có đọc Thánh Kinh, chỉ có đối chiếu những câu chuyện rồi nối kết nó lại thì chúng ta mới có cái nhìn tổng hợp về thế giới vô hình. Còn những cái thế gian bịa ra, làm ra như chuyện ông thầy nói huấn luyện thai nhi với một người đạo gốc cũng đã từng đi tu vậy mà cũng tin. Cho nên, hãy cẩn thận! Lòng tin là cái quý nhất, nếu không cẩn thận sẽ bị tước đoạt, sẽ bị hủy diệt và hậu quả đằng sau thật đáng sợ. Mỗi khi đối diện với thực tại của bệnh tật, đối diện với những thực tại của Giáo Hội; chúng ta thấy lòng tin của chúng ta bấp bênh vô cùng. Mỗi khi gặp những khó khăn, hoạn nạn chúng ta cảm thấy chúng ta chênh vênh, thấy lòng tin thật là mong manh. Đối diện với những điều đó để chúng ta đừng bao giờ tự hào, tự mãn về lòng tin của mình. Mỗi ngày khiêm tốn xin Chúa ban thêm Đức tin cho con, biết Đức tin yếu đuối mỏng manh của con để rồi Chúa cho Đức tin đó để rồi chúng ta mới có thể có thể có một lòng tin, một Đức tin trưởng thành để đủ sức đi trọn hành trình sa mạc, đi trọn hành trình cuộc đời chúng ta.

Chứng nhân Đức tin nơi cuộc sống đời thường

Mỗi lần về Tết là dịp mà chúng ta được mời gọi làm cho hành trình Đức tin chúng ta được tỏa sáng, làm sao cho những người xung quanh thấy chúng ta sống đời sống niềm tin với Chúa một cách chân thật, đơn sơ, tự nhiên, hồn nhiên. Điều đó mới là điều quan trọng chứ không phải là những giải thích nơi môi miệng. Những tự do, tự nguyện, những sự thay đổi của con người mình – những điều này mới làm cho con người ta vững tin. Cho nên, mỗi dịp về Tết chúng ta lại có cơ hội thực thi sứ mạng này. Nhiều người không có sự chuẩn bị, khá lúng túng thì thay vì làm cho lòng tin của người khác được lớn lên thì làm cho lòng tin người khác bị thui chột. Nơi nhà tĩnh tâm, chúng ta được khám phá bản ngã, chữa lành nhân cách. Đó chỉ là một phần nhưng một phần quan trọng nữa đó là học. Chúng ta phải học nhiều lắm: làm lịch, Nguyệt san, chăm sóc website, làm sách,… và chúng ta phải cho họ thấy được những công trình mà mình đang học đang làm. Không khoe khoang nhưng họ hỏi đến đâu thì mình giới thiệu cho họ đến đó. Chúng ta không biết để nói về ân huệ của Chúa cho người khác, đó là cái bi đát của chúng ta. Cho nên, mỗi người đừng có thêu dệt nhưng hãy sống lòng tin, sống sự thật của chính mình và diễn tả ra cho những người khác. Đó là điều quan trọng và chúng ta cần chuẩn bị để diễn tả cho tốt, không khoe khoang, không khoác lác nhưng mình sống với một thái độ tự tin trong khiêm tốn nhưng thẳng thắn, đó là thái độ để làm chứng cho lòng tin của chúng ta.

Cầu nguyện

Chúng ta cùng hiệp dâng lời nguyện ước chân thành lên Thiên Chúa, xin Chúa cho tất cả chúng ta ý thức được chúng ta được đào tạo, huấn luyện để trở thành những chứng nhân của lòng tin mọi nơi mọi chốn. Ngoài ra, chúng ta cũng được mời gọi để làm chứng cho Đức tin của Chúa nhờ đó chúng ta ý thức được sứ mệnh đó của mình để luôn luôn chuẩn bị để chu toàn các bổn phận đó trước Nhan thánh của Chúa. Amen!

Đọc thêm: Hành trình Đức tin

 

Theo bài giảng của Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR trong thánh lễ của Gia đình Ơn gọi – DVD ngày 01.02.2021

Tê-rê-sa Nguyễn Ngọc Duyên

Truyền thông Sinh viên Công Giáo

Bình luận