Icon Collap
...
Trang chủ / Tiệc cưới Thiên Tử

Tiệc cưới Thiên Tử

Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta ý thức rõ hơn về giá trị cao trọng của Tiệc cưới Thiên tử mà chúng ta được mời tới dự mỗi ngày. Đồng thời, Đức Giê-su cũng nhắc cho chúng ta biết phải biết ăn mặc như thế nào cho xứng hợp khi tham dự tiệc cưới này.

Chúng ta hiểu rõ tiệc cưới vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của một con người. Nơi tiệc cưới, niềm vui ngập tràn không chỉ cho cô dâu chú rể mà còn cho cả gia tộc, họ hàng cũng như bạn bè thân hữu của gia đình đôi bên. Có những vùng miền, đám cưới không chỉ gói gọn trong một ngày mà cả mấy ngày liền. Trong những ngày này, người ta làm mọi cách cho niềm vui được gia tăng. Từ khâu tổ chức trang trí, tiếp đón đến đàn nhạc, ca hát…đều cốt để làm gia tăng niềm vui và hạnh phúc cho đôi bạn trong những ngày đặc biệt này. Dù có tốn kém, vất vả, nhưng ai cũng cảm thấy vui hơn, vì được chung chia niềm vui cùng đôi bạn và gia đình.

Đám cưới của một người bình thường đã vui, trang trọng như vậy thì đám cưới của hoàng gia càng sang trọng đến mức nào. Đức Giê-su cũng đã dùng dụ ngôn tiệc cưới để nói về việc Ngài đến trần gian để cưới lấy Hội thánh mà chính Người sẽ đổ máu ra để chuộc về cho Thiên Chúa. Nhưng những thực khách được mời chính là các kinh sư, biệt phái, những người Do Thái, dân riêng của Thiên Chúa, đã khước từ, không đón nhận Ngài. Thậm chí, đám dân này đã giết chết những người được Thiên Chúa sai đến mời họ, chính là các ngôn sứ. Bởi thế, Thiên Chúa là Đức Vua sẽ loại bỏ những người này và cho đi mời gọi những người thuộc các dân tộc, bất kể những người này là ai, đều được vào dự tiệc cưới sang trọng của Đức Vua tổ chức cho Hoàng tử. Vâng lời Đức Vua, các đầy tớ đi ra đường mời khách. Kết quả, chẳng mấy chốc, phòng tiệc đã đầy thực khách.

Bài đọc thêm: Mẹ Maria trung gian giữa các ơn

Trước khi nhập tiệc, Đức Vua đi kiểm tra thì thấy có người vào dự tiệc mà không chịu mặc y phục đám cưới và lập tức người này bị tống ra ngoài, vứt vào nơi tăm tối, để chịu hình phạt vì sự bất kính của nó đối với nhà vua. Rõ ràng đám cưới hoàng gia thì sang trọng và được chuẩn bị chu tất đến mức nào. Vì thế, khi đi mời thực khách ngoài đường vào thì họ cũng được trao y phục cho xứng hợp với tiệc cưới hoàng gia. Nhưng có lẽ, người này không chịu mặc và liều lĩnh xông vào dự tiệc, nên mới bị án phạt như vậy.

Đó là những gì Đức Giê-su nói với những người Do Thái, khi không chịu đón nhận Ngài vào thời điểm khi Ngài chưa hiến thân chịu chết và chưa thiết lập Bí tích Thánh Thể. Còn chúng ta, những người được Thiên Chúa mời gọi đến với Bàn tiệc Thánh Thể và Lời Chúa mỗi ngày thì sao ! Chúng ta đã chuẩn bị y phục tiệc cưới cho mình xứng hợp chưa ? Chúng ta có cảm nhận và xác tín nơi tiệc cưới này, chàng rể Giê-su đang mong chờ và thương yêu ta đến dường nào không ? Chúng ta có thật lòng yêu mến, biết ơn mà khao khát được đón nhận Chàng rể Giê-su đến với ta trong Tiệc Thánh này không? Mỗi người chúng ta sẽ có được câu trả lời trung thực với Giê-su – Hoàng tử tình yêu của chúng ta.

Nguyện xin Hoàng tử Giê-su tha thứ bỏ qua những lỗi lầm thiếu sót cho chúng con. Vì không biết bao nhiêu lần trong đời, chúng con đã đến với Ngài một cách bất xứng, khô khan nguội lạnh, thờ ơ vô cảm, thậm chí còn mang trong mình nhiều tội lỗi nữa. Xin Hoàng tử Giê-su nung đốt lòng yêu mến của mỗi người chúng con. Nhờ vậy, từ nay về sau, chúng con biết chuẩn bị dọn mình cho xứng đáng, để được dự tiệc vui trong Chúa mỗi ngày. Amen

Bài đọc thêm: Cứu độ là cứu cái gì !

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận