Một lần nữa, Đức Giê-su tóm kết tất cả lề luật của Thiên Chúa vào trong giới luật duy nhất là yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân như Thiên Chúa dạy. Đây là đỉnh điểm của mọi giới luật mà Thiên Chúa ban tặng cho con người.

Rõ ràng trong giới luật yêu thương, Thiên Chúa nhắm tới hai đối tượng cụ thể : Thiên Chúa và tha nhân. Trong thứ bậc của giới luật này cũng được Thiên Chúa chỉ dẫn rất cụ thể : yêu Thiên Chúa trước rồi mới đến yêu tha nhân. Về mức độ và phạm vi tình yêu này cũng được Thiên Chúa hướng dẫn rất tỏ tường, không mơ hồ : yêu hết chứ không yêu một nửa hay một phần. Yêu hết tâm hồn, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực. Nghĩa là Thiên Chúa đòi buộc chúng ta phải yêu mến Người bằng trọn vẹn con người của mình, chứ không phải chỉ yêu bằng một thành phần nào đó trong con người. Còn đối với tha nhân, Thiên Chúa muốn chúng ta phải yêu thương họ như yêu thương chính ta vậy. Như thế, giới luật yêu thương này được Thiên Chúa chỉ dẫn khá đầy đủ rõ ràng, chi tiết và cụ thể.
Thế nhưng, giới luật quan trọng nhất, bao gồm mọi giới luật của Thiên Chúa, nhiều khi bị con người cắt xén, sửa chữa, đảo ngược và tuyên truyền, khiến cho nhiều người đã hiểu sai và làm ngược lại. Điều bi đát hơn nữa là những người làm sai, làm ngược lại với chỉ dẫn của Thiên Chúa lại cứ tưởng, cứ cho rằng mình đang làm đúng những gì Thiên Chúa dạy. Chẳng hạn Thiên Chúa dạy phải yêu mến Thiên Chúa trước rồi mới đến yêu tha nhân. Vậy mà nhiều người, nhất là những người chủ trương vô thần đã đánh tráo hai khái niệm này và dạy người ta làm ngược lại. Họ nói phải yêu thương con người trước mới đúng. Đây mới là tình yêu thật. Còn tình yêu con người dành cho Thiên Chúa chỉ là sự phóng chiếu, phản ảnh tình yêu của con người dành cho con người. Đúng là một sự đánh tráo ma mãnh, quỷ quyệt, làm cho không ít người lầm tưởng và vấp ngã đi theo họ. Những người này chủ trương phải giao nhiều công việc, trách nhiệm chăm sóc lo lắng con người cho Hội thánh. Với thâm ý này, người ta muốn thu hút hết thời gian, tâm tư, sức lực của các tín hữu vào việc chăm lo cho tha nhân mà không còn thời gian, tâm tư, sức lực, để yêu mến, phụng thờ Thiên Chúa nữa. Chúng ta phải cẩn trọng hết sức mới nhận dạng được và mới có khả năng thoát ra khỏi cám dỗ tinh quái này.
Thiên Chúa cũng đòi chúng ta phải yêu Người một cách tuyệt đối và toàn diện. Yêu hết mức và yêu hết mình, nghĩa là yêu bằng hết mọi thành phần làm nên con người của mình; từ tâm hồn, đến linh hồn, đến trí khôn và cả sức lực của con người mình. Vậy mà có một số người lại vẽ ra đủ thứ luật lệ, để trói buộc và vắt cạn tâm tư, tình cảm, trí năng, sức lực của con người vào đó. Vì thế, con người không còn có đủ thời gian, tâm tư, trí tuệ, sức lực mà yêu mến và phụng thờ Thiên Chúa nữa. Đây cũng là một cách, dùng điệu hổ ly sơn, kéo tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa ra khỏi chính họ một cách êm dịu, nhẹ nhàng, khiến cho nhiều người sa lầy mà không hay biết mình đang sa lầy.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ tri ân Chúa, đã một lần nữa nhắc nhở và cảnh tỉnh cho chúng con nhớ về giới luật yêu thương cao cả Thiên Chúa với những cám dỗ tinh quái của quỷ dữ và những kẻ làm nô bộc cho chúng. Chúng con cũng tha thiết xin Chúa Giê su ban thêm sức mạnh của Chúa cho chúng con. Để chúng con có đủ nghị lực và khả năng mà sống giới luật này cho trọn vẹn và chân thành. Amen.
Bài đọc thêm: Tình yêu Thiên Chúa to lớn hơn trí tưởng tượng của chúng ta
Cha đặc trách Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp Miền Bắc.
Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR