Icon Collap
...
Trang chủ / Tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa

Tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa

Hình ảnh mười người phong cùi được Đức Giê-su chữa lành cách lạ kỳ như đang thách thức lòng tin của mỗi người chúng ta. Riêng chỉ có một người trong số họ biết quay trở lại, sấp mình dưới chân Đức Giê-su để tạ ơn Thiên Chúa cũng khiến cho chúng ta phải suy gẫm nhiều. Vậy tại sao duy chỉ có một người dân ngoại, trong mười người được chữa lành, biết quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa nơi Đức Giê-su, còn chín người kia thì sao ? Chẳng nhẽ họ vô ơn sao !

Tạ ơn và  tôn vinh thiên chúa

Tạ ơn Thiên Chúa nơi Đức Giê-su

Chúng ta dám chắc rằng cả mười người phong cùi được chữa lành sẽ vui sướng và hạnh phúc biết chừng nào, khi căn bệnh nan y được chữa trị. Chắc chắn những người này không thể có thái độ vô ơn với Đấng đã cứu chữa cho mình. Nhưng có lẽ những người này đã vâng lời Đức Giê-su mà lo đi trình diện với các tư tế, để nhờ các tư tế dâng lễ tế tạ ơn cho họ. Duy chỉ có người dân ngoại này, khi nhận ra mình được sạch, vội quay trở lại cám ơn Đức Giê-su, Đấng đã giúp mình. Vì trong tâm thức của người ngoại này, có lẽ anh không biết tạ ơn Thiên Chúa, qua trung gian các tư tế như chín người kia mà chỉ biết tạ ơn người trực tiếp giúp mình là chính Đức Giê-su thôi. Nhưng điều chúng ta cần lưu tâm là câu hỏi của Đức Giê-su :” không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế còn chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” Như vậy, Đức Giê-su muốn nói cho người ta biết rằng từ nay phải tạ ơn Thiên Chúa nơi chính Ngài, nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài mới đẹp lòng Thiên Chúa. Vì Đức Giê-su không chỉ là vị Thượng tế muôn đời của Thiên Chúa mà còn là Đấng, tự nguyện hiến dâng chính mình làm hy lễ tạ ơn Thiên Chúa. Chắc chắn mọi lễ vật của con người, dù sang trọng tới đâu cũng không thể xứng đáng và xứng tầm với Thiên Chúa tối cao. Chỉ có Đức Giê-su là Thiên Chúa mới xứng đáng đủ tư cách, ngang tầm dâng lễ vật và cũng là lễ vật cao cả nhất kính dâng lên Thiên Chúa mà thôi. Cử chỉ người ngoại này quỳ sấp mình dưới chân Đức Giê su để tạ ơn Thiên Chúa cho thấy sự hạ mình khiêm nhường đích thực và sự chân thành thẳm sâu của một người đã được thọ ơn, rất đáng để cho mỗi chúng ta bắt chước noi theo. Vì lời nói của Đức Giê-su :”Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh” hé mở cho chúng ta thấy rõ Ngài đã đón nhận, tán đồng và khen ngợi hành vi tạ ơn mà anh vừa cử hành.

Tôn vinh Thiên Chúa nơi Đức Giê-su  

Trong mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa, thì hành vi tôn vinh Thiên Chúa vượt lên trên cả hành vi tạ ơn. Dù người được tẩy sạch phong cùi nơi mình chỉ quỳ xuống để tạ ơn Đức Giê-su, nhưng việc làm đó cũng chính là cách tôn vinh Thiên Chúa tuyệt vời mà Đức Giê-su đã minh nhiên chuẩn nhận. Thiên Chúa là Đấng tốt lành, cao cả, là Chủ Tể của cả vũ trụ vạn vật, rất đáng cho chúng ta tôn vinh Người. Thế nhưng, có mấy người trong nhân loại này biết tôn vinh Thiên Chúa ? Ngược lại, người ta lại biết tôn vinh nhau, nhất là đối với những người quyền thế. Thực ra việc tôn vinh chỉ được dành riêng cho một mình Thiên Chúa, Đấng duy nhất đáng được tôn vinh mà thôi. Vì thế, nhân viên chữa lành cho mười người phong cùi và việc chỉ có một người trong số những người này, mà lại là người ngoại bang, biết quay lại để tạ ơn Thiên Chúa nơi Đức Giê-su, Ngài mới nhắc cho chúng ta biết bổn phận của những người đón nhận bao ơn lành từ Thiên Chúa thì không chỉ biết tạ ơn mà còn phải biết tôn vinh Thiên Chúa nữa. Đồng thời, Đức Giê-su cũng chỉ cho chúng ta biết rằng tôn vinh Thiên Chúa nơi chính Ngài là hoàn toàn xác đáng vì tất cả những gì Đức Giê-su thực hiện, kể cả những dấu lạ điềm thiêng cho đến cái chết nhục hình bi thương trên thập giá cũng chỉ để tôn vinh Thiên Chúa là Cha của Ngài và cũng là Cha của tất cả chúng ta. Không chỉ Đức Giê-su tôn vinh Chúa Cha mà chính Chúa Cha đã tôn vinh Đức Giê-su khi cho Ngài phục sinh chiến thắng tử thần. Các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi thường tập trung để tôn vinh Thiên Chúa, vì bao việc kỳ diệu Thiên Chúa đã thực hiện cho dân của Người qua các Tông đồ. Bởi thế, việc rao giảng Tin Mừng cho những con người chưa biết Thiên Chúa là một trong những phương thế tôn vinh Thiên Chúa và giúp cho những người khác biết tôn vinh Thiên Chúa. Không những thế, việc chúng ta biết sống yêu thương nhau và yêu thương mọi người cũng là cách giúp mọi người nhận biết và tôn vinh Thiên Chúa mà các tín hữu tiên khởi đã thực hiện khá thành công, khiến cho nhiều người đón nhận được Thiên Chúa và xin gia nhập vào Hội thánh. Với thánh Irênê thì vinh quang Thiên Chúa là con người được sống. Điều này cũng có nghĩa là khi chúng ta biết làm mọi việc để cho con người được sống và sống hạnh phúc là chúng ta đang tôn vinh Thiên Chúa. Khi Đức Giê-su làm cho ông Lazaro sống lại cũng cốt để cho Thiên Chúa được tôn vinh nơi Con của Người, chính là Đức Giê-su :”Qua cơn bệnh này, Con Thiên Chúa được tôn vinh”(Ga 11,4).

Cầu nguyện

Lạy Thiên Chúa là Cha của toàn thể vũ trụ vạn vật, là Cha vô cùng nhân hậu và tốt lành của chúng con, Đấng đáng để chúng con tạ ơn và tôn vinh muôn đời. Vậy mà lâu nay chúng con đã sống thờ ơ vô cảm với Cha, chúng con không biết sống tâm tình tạ ơn và tôn vinh Cha. Chúng con xin Cha rộng lòng tha thứ cho chúng con trọng tội này. Chúng con xin tạ ơn Cha đã cho Đức Giê-su đến để dạy cho chúng con biết sống tâm tình tạ ơn và tôn vinh Cha cách cụ thể như chính Ngài đã thực hiện. Cúi xin Cha ban ơn trợ giúp, nâng đỡ cho chúng con, để chúng con luôn biết tạ ơn và tôn vinh Cha nơi Đức Giê-su và theo cách mà chính Đức Giê-su đã sống và đã thể hiện cho chúng con. Amen.

Bài đọc thêm: Hy Tế Tạ Ơn

Lm.Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo

Bình luận