Hôm nay, Đức Giê-su lại tiếp tục nói với các môn đệ về chuyện tai, mắt, liên quan đến việc nhìn thấy hay không nhìn thấy; nghe được hay không nghe được. Ngài nói với các ông rằng : “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc, vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe”(Mt 13,16-17). Vậy thì sứ điệp mà Đức Giê-su muốn nói với chúng ta phải chăng là hạnh phúc của những người nhìn thấy và nghe được những việc làm và những lời dạy dỗ của Đức Giê-su!

Hạnh phúc của người môn đệ !
Trong bối cảnh của Tin Mừng vừa được công bố, Đức Giê-su dùng lời của ngôn sứ I-sai-a khiển trách đám dân chúng rằng:”Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành”(Mt 13,14 -15). Hơn nữa, Đức Giê-su còn nói rõ :“Bởi vì anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không”. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cả cái đang có, cũng bị lấy đi. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu”(Mt 13, 11-13). Như vậy, Đức Giê-su, khẳng định rõ là những ai nhìn mà thấy, nghe và hiểu được lời Thiên Chúa là những người có phúc thật. Vì chính Thiên Chúa đã ban ơn cho họ thì mới được như thế. Do vậy, những người này phải luôn biết sống trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và khiêm nhường, không tự cao tự đại về những gì mà Thiên Chúa ban cho mình. Vì đã có không biết bao ngôn sứ và bao nhiêu người công chính khao khát muốn được thấy, được nghe những gì Đức Giê-su dạy và làm mà cũng không được. Đồng thời, qua những lời này, chúng ta cũng hiểu được rằng không phải Thiên Chúa đối xử bất công với những kẻ nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe được. Vì Người gieo giống đã gieo hạt giống khắp các loại đất, dù là ở vệ đường, trên sỏi đá, đất xấu hay tốt, ngay cả trong những bụi gai. Nói cách chính xác hơn thì Thiên Chúa không có thái độ thiên vị, loại trừ, hay phân biệt đối xử với bất cứ đối tượng nào. Người luôn là Đấng công chính.

Sự chai đá của lòng người !
Như vậy, Đức Giê-su cho thấy rõ hạnh phúc của người môn đệ là được nhìn thấy, nghe thấu và hiểu được những gì Ngài tỏ cho biết. Còn những người nhìn mà không thấy, nghe mà không nghe, không hiểu, đó là do lòng dạ chai đá của họ, cố tình bưng tai bịt mắt trước những lời mời gọi của Thiên Chúa mà chẳng hề có một chút ái ngại hãy do dự, sợ hãi. Ngay cả khi mà Thiên Chúa, ngang qua các ngôn sứ, đã phải dùng những lời nói, cách nói có tính mỉa mai, cũng là để có thể đánh thức lòng tự trọng của họ. Tuy nhiên, đối với những con người này, dù Thiên Chúa có nói khích, châm biếm và kể cả hù doạ thì xem ra lòng dạ của họ đã trở nên xơ cứng và đóng băng lại rồi. Chính sự ngạo mạn kiêu căng, tự phụ, tự tôn, tự đắc thái quá đã làm cho, không chỉ đôi mắt, lỗ tai mà cả tâm trí của họ đều trở nên mù tối. Nhưng cái bi đát nhất của những người này là không nhận thức được tình trạng mù tối của mình mà cứ cho rằng mình là những người thông minh, sáng láng, là những người làm thầy của thiên hạ. Chính vì thế mà Đức Giê-su đã thẳng thắn nói với họ rằng :“Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?…Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em :”Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con người của người anh em“(Lc 6, 39-42). Dẫu vậy, những người này vẫn lòng chai dạ đá. Họ vẫn không chịu tin vào Đức Giê-su là Đấng Ki tô, được Thiên Chúa sai đến. Bằng chứng là những người này đã quyết định và tìm mọi âm mưu, mọi cách để thủ tiêu Đức Giê-su và họ đã thực hiện cho kỳ được. Đúng là mầu nhiệm của sự cứng tin mà thánh Phao lô đã nói.

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !
Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa tiếp tục dạy cho chúng con biết được hạnh phúc đích thực của người môn đệ chính là nhìn thấy, được và hiểu được những gì mà chính Chúa tỏ lộ cho chúng con. Chúa còn chỉ cho chúng con thấy rõ sự cứng tin cũng như sự chai đá của lòng người. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa. Chúng con nguyện xin Chúa Giê su nhận ra tình trạng thật nơi mỗi người chúng con, để chúng con biết ăn năn, thực lòng sám hối mà trở về với Thiên Chúa là Cha của hết thảy mọi người chúng ta. Amen.
Bài đọc thêm: Người nào có tai thì nghe !
Lm Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR
Truyền Thông Sinh Viên Công Giáo