Icon Collap
...
Trang chủ / Lòng chai dạ đá các ngươi !

Lòng chai dạ đá các ngươi !

Hôm qua, Chúa Giê-su mời gọi, nhắc nhở chúng ta, hãy vì Ngài mà nỗ lực thực thi đức ái với anh chị em bé mọn, dù chỉ là một chén nước lã và sống nghiêm túc với bản thân mình. Nhờ đó, Thiên Chúa sẽ trả lại gấp bội cho chúng ta và chúng ta sẽ tránh được tội trọng phải sa hoả ngục đời đời, đó là tội làm gương mù gương xấu cho những trẻ nhỏ vấp ngã. Còn hôm nay, Chúa Giê-su lại nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta hãy canh chừng tính hà tiện, những ham muốn xác thịt vô độ và nhất là lòng chai dạ đá nơi từng người trong chúng ta, để trung thành chu toàn Lề Luật của Thiên Chúa, nhất là tính bất khả phân ly trong hôn nhân và gia đình. Chúng ta hãy tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần ngự đến, soi sáng hướng dẫn và giúp chúng ta thực hiện được những gì mà Chúa Giê-su nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng ta.

Ly dị, vấn nạn thời sự hôm nay !

Nhìn vào thực trạng đời sống hôn nhân và gia đình hôm nay, những đổ vỡ, rạn nứt trong đời sống chung dẫn đến tình trạng ly dị, ly thân ngày càng tăng, không chỉ ở những người lương dân hay các tôn giáo khác mà ngay cả những người Công giáo chúng ta. Có những quốc gia, tình trạng ly dị đã vượt quá ngưỡng 50%. Người ta có thể đưa ra rất nhiều nguyên nhân như kinh tế, việc làm, hoàn cảnh xã hội, bất hòa, vội vã, thiếu hiểu biết, ảnh hưởng của các trào lưu xã hội… để biện minh và lý giải cho việc ly dị. Nhưng đi cho đến cùng thì nguyên nhân cốt lõi vẫn là do lòng chai dạ đá nơi con người, cùng với tính ích kỷ, chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu thân xác mà thôi. Quả thật, nếu như người ta biết làm chủ những ham muốn xác thịt, biết sống lòng bao dung với người bạn đời, nhất là biết kính sợ Thiên Chúa, trung thành với giao ước đã được cam kết, thì chắc hẳn, tình trạng ly dị, ly thân sẽ giảm dần và hạnh phúc gia đình mới được bảo vệ cách tốt nhất. Chẳng nhìn đâu xa, cứ nhìn những gia đình đang sống chung quanh chúng ta, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra sự thật này : những gia đình siêng năng tham dự thánh lễ, đọc kinh, cầu nguyện chung với nhau, tích cực trong đời sống đạo, thì rất hiếm khi xảy ra tình trạng ly dị ly thân. Còn ngược lại, những gia đình ly dị ly thân, thường là những gia đình bỏ bê việc đọc kinh chung, lười biếng tham dự thánh lễ và sinh hoạt chung trong giáo xứ. Nếu nhìn xa hơn, chúng ta sẽ nhận thấy rõ tình trạng ly dị ly thân của người Công giáo sẽ thấp hơn nhiều so với những người không thuộc về đạo Công giáo. Tuy nhiên, lời Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta về lòng chai dạ đá, rất đáng để cho chúng ta suy gẫm mà canh chừng.

Lòng chai dạ đá các ngươi !

Bài đọc thêm: Hãy sống đạo cách chân thành

Lòng chai dạ đá các ngươi !

Trong lịch sử dân Chúa, dù đã được chứng kiến bao dấu lạ điềm thiêng hiển hách, nhưng đám dân này đã không biết bao nhiêu lần nổi loạn, kêu trách và phản bội chống lại Đức Chúa. Thời Cựu Ước, trong sa mạc, đám dân cứng đầu cứng cổ này đã kêu trách Đức Chúa, chống lại Môi-sê, tôi trung của Đức Chúa. Nếu không có sự khẩn cầu của ông Môi-sê, trước nhan của Đức Chúa, thì họ đã phải hứng chịu những cơn thịnh nộ kèm theo những án phạt kinh hoàng của Đức Chúa. Thậm chí, vì sự cứng lòng, cố chấp, gàn bướng của đám dân này mà Môi-sê đã phải mang họa vào thân. Vào thời Tân Ước, dù được chứng kiến bao phép lạ Đức Giê-su đã làm như chữa lành bệnh tật, xua đuổi quỷ dữ và các thần ô uế, dẹp yên biển lặng, hóa bánh ra nhiều, làm cho kẻ chết được sống lại… rồi nghe biết bao nhiêu lời giảng dạy khôn ngoan của Đức Giê-su mà thừa nhận rằng : chưa có người nào giảng dạy được như thế, vậy mà đám dân đó vẫn lòng chai dạ đá, không đón nhận Đức Giê-su là Đấng Cứu Thế đã được Thiên Chúa sai đến. Hơn nữa, đám dân này còn bày mưu tính kế, thủ tiêu cho bằng được Đức Giê-su bằng cái chết nhục nhã, bi thương trên thập giá. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có bưng tai nhắm mắt trước những lời giảng dạy và bao việc diệu kỳ, bao tình thương yêu mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục thi ân giáng phúc cho chúng ta mỗi ngày không? Chúng ta có nhận ra gia đình là quà tặng tuyệt vời mà Thiên Chúa thương ban cho mình hay là một gánh nặng phải vác? Chúng ta có khép lòng lại trước những nỗi đau, nỗi khổ của người bạn đời không? Chúng ta có rung cảm trước những hy sinh vất vả của người bạn đời không? Xin Chúa Giê-su giúp chúng ta nhận ra tình trạng thực của cõi lòng mình mà chạy đến xin Chúa Giê-su làm mềm lòng của chúng ta.

Lòng chai dạ đá các ngươi !

Bài đọc thêm: Bộ nhớ đầy!

Cầu nguyện với Chúa Giê-su !

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa của chúng con, Chúa biết rõ thực trạng nơi cõi lòng của từng người trong chúng con, hơn cả chúng con nữa. Vì thế, chúng con tha thiết nài xin Chúa gội sạch và tẩy rửa hết những gì là cứng cỏi, chai đá, ra khỏi cõi lòng của chúng con. Xin Chúa Giê-su ban tặng cho chúng con một quả tim mới, quả tim của chính Chúa, để chúng con có được lòng mẫn cảm, xót thương những người khác, nhất là người bạn đời như Chúa đã xót thương chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ chu toàn Lề Luật của Chúa mà trung thành giữ mãi giao ước đã được chúng con thề hứa trước Chúa trong ngày lễ cưới cho đến trọn cuộc đời. Chúng con xin chân thành cảm tạ tri ân Chúa Giê-su Ki-tô rất nhiều. Amen.

Lm. Gioan Lưu Ngọc Quỳnh, CSsR

Bình luận