Hôm nay, phụng vụ cống hiến cho chúng ta một Tin Mừng không thể để chúng ta thờ ơ nếu chúng ta đón nhận nó với tấm lòng chân thành. Không ai nghi ngờ ý định tốt lành của người thanh niên này khi đến gần Chúa Giêsu để hỏi Người: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp ?” (Mc 10:17). Nếu chúng ta cứ nghe theo những gì Thánh Marcô nói với chúng ta, thì rõ ràng rằng trong trái tim này ẩn chứa nhu cầu cần phải có điều gì đó hơn thế nữa, bởi vì thật dễ dàng để cho rằng – giống như bất kỳ người Israel tốt bụng nào – anh thanh niên này đã biết rất rõ những điều Luật đã nói về việc này, nhưng trong thâm tâm anh muốn tiến xa hơn; đây là lý do tại sao anh tìm đến để nói chuyện với Chúa Giêsu.
Bài đọc thêm: Lòng tham của cải trần gian

Trong đời sống nội tâm, chúng ta phải học cách vượt qua tầm nhìn này, cái tầm nhìn vốn biến đức tin trở nên một sự thành tựu thuần túy mà thôi. Niềm tin còn phải vượt hơn thế nữa . Đó là sự gắn bó của trái tim với một người, Người ấy chính là Thiên Chúa! Khi chúng ta đặt trái tim mình vào một điều gì đó, là chúng ta đã đặt cả cuộc đời mình vào đó. Trong trường hợp đức tin cũng vậy, chúng ta sẽ vượt qua chủ nghĩa phải phù hợp với chuẩn mực, với phong tục… Và tình trạng này có thể sẽ gây ra nỗi đau về tinh thần hoặc thể xác của rất nhiều người Tin ngày nay. Người yêu thương không bằng lòng là chỉ cho đi bất cứ thứ gì; mà hơn thế, anh ấy còn phải tìm kiếm một mối quan hệ cá nhân, thân mật; anh ấy tận dụng từng chi tiết nhỏ nhất và biết cách khám phá trong mọi việc cơ hội để lớn lên trong tình yêu. Ai yêu thì cho đi chính mình.

Trên thực tế, câu trả lời của Chúa Giêsu cho câu hỏi của người thanh niên là một cánh cửa mở ra cho món quà hoàn toàn xuất phát từ tình yêu này: “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” (Mc 10:21). Đây không phải là việc đơn giản là chỉ từ bỏ những gì mình có, nhưng là việc từ bỏ chính mình, một biểu hiện đích thực của tình yêu. Vì vậy, chúng ta hãy mở rộng trái tim mình cho việc trao ban tình yêu này. Chúng ta hãy sống mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa theo những cách thức của mình. Hãy cầu nguyện, phục vụ, làm việc, vượt qua chính mình, hy sinh chính mình: những con đường hiến thân, những con đường yêu thương.
Bài đọc thêm: Cha mẹ ơi, xin cho con được sống
Xin Chúa tìm thấy nơi chúng ta không chỉ một trái tim chân thành, mà còn một trái tim quảng đại và rộng mở trước những đòi hỏi của tình yêu. Bởi vì, theo lời của Đức Gioan Phaolô II, “Tình yêu đến từ Thiên Chúa, tình yêu dịu dàng và sự đáp trả, là nguồn gốc của những đòi hỏi sâu sắc và triệt để.”
Cha Joaquim PETIT Llimona, L.C. – (Barcelona, Tây Ban Nha)