Hôm nay, Đức Giêsu đưa ra cho chúng ta một “hợp tuyển các lời khuyên sốt bỏng” – nó giống như một bữa tiệc buffet sang trọng, với đủ loại món ăn để thưởng thức. Đó là những lời khuyên sâu sắc và không dễ nuốt, những lời khuyên này được định sẵn cho các môn đệ của Người, và là điểm nhấn của tiến trình đào tạo và chuẩn bị cho sứ vụ của họ ( Mt 11,1). Để thưởng thức được loại cocktail này, chúng ta phải chiêm nghiệm từng thứ một.
Bài đọc thêm: Nguyên lý hợp nhất hữu hình !
Trước hết, Đức Giêsu mặc khải cho chúng ta những hiệu quả của việc rao giảng. Vượt lên trên những kết quả tích cực, rõ ràng từ cung cách của Người, Tin Mừng cũng nhắc đến những trở ngại và “tác dụng phụ” của việc loan báo: “Kẻ thù của mình chính là người nhà.” (Mt 10,36). Đây là một nghịch lý của việc sống đức tin: nguy cơ phải đương đầu với chính chúng ta, ngay cả với những người thân cận của chúng ta, khi chúng ta không hiểu Chúa Giêsu – Thiên Chúa – là ai, và khi chúng ta không tôn Người là Thầy của sự hợp nhất!
Tiếp đến, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta đặt Người lên bậc cao nhất trong nấc thang tình yêu: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy...” (Mt 10,37), “Ai yêu con trai con gái hơn Thầy…(Mt 10,37). Như vậy, chính Người đã đề nghị chúng ta phải để cho Người đồng hành, dẫn dắt chúng ta như một sự hiện diện của Thiên Chúa, vì “Ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy ”(Mt 10,40). Và kết quả của việc được Chúa đồng hành trong cuộc sống – là khi chúng ta đón Người vào nhà mình, là chúng ta được hưởng phần thưởng của các vị ngôn sứ và người công chính (vì Chúa còn hơn cả Vị Ngôn Sứ) – vì thế khi để Chúa dẫn dắt là chúng ta đã đón tiếp một vị ngôn sứ và một người công chính vào nhà mình: “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính”.
Bài đọc thêm: Tự do và tình yêu đích thực !
Sau cùng, Thầy kết thúc những lời khuyên bằng cách nhấn mạnh giá trị của những cử chỉ nhỏ bé trong việc trợ giúp và nâng đỡ những ai sống với Người – tức là các môn đệ của Người, là chính chúng ta, các Kitô hữu: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này, với tư cách là môn đệ, dù chỉ một chén nước lã thôi…” (Mt 10,42). Từ lời khuyên này phát sinh một trách nhiệm: đó là lòng tôn trọng người khác. Chúng ta cần ý thức rằng bất cứ ai sống trong Chúa – dù là ai đi nữa – đều phải được xem như chính Đức Giêsu. Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói: “Nếu tình yêu được gieo rắc khắp nơi, thì sẽ sinh ra vô vàn điều tốt đẹp.”
Cha Valentí ALFONSO Roig (Barcelona, Tây Ban Nha)