Icon Collap
...
Trang chủ / Nước Trời – Gia sản quý !

Nước Trời – Gia sản quý !

Hôm nay, thánh Matthêu trình bày cho chúng ta hai dụ ngôn về Nước Trời. Lời loan báo về Nước Trời giữ một vị trí rất quan trọng trong việc rao giảng của Chúa Giêsu, cũng như trong niềm hy vọng của dân được tuyển chọn. Tuy nhiên, rõ ràng bản chất của Vương Quốc này không phải là điều mà ai cũng hiểu được. Các thượng tế trong Thượng Hội đồng, những người đã kết án Chúa Giêsu tử hình, đã không hiểu; Philatô và Hêrôđê cũng không hiểu; và ngay cả ban đầu, các môn đệ cũng không hiểu.

Bài đọc thêm: Hãy chọn phần tốt nhất !
Chỉ có một khoảnh khắc duy nhất trong Tin Mừng ghi nhận sự hiểu biết đó — đó là lúc tên trộm lành bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, khi anh ta nói: “Lạy Đức Giêsu, khi nào vào Nước của Ngài, xin nhớ đến tôi” (Lc 23,42). Cả hai đều bị kết án như những kẻ phạm pháp và đang hấp hối, nhưng không hiểu vì lý do nào, tên trộm lành ấy đã nhận ra Chúa Giêsu là Vua của một Vương Quốc sẽ đến sau cái chết thảm khốc trên thập giá. Rõ ràng, đó chỉ có thể là một Vương Quốc thiêng liêng.

Nước Trời - Gia sản quý !

Bài đọc thêm: Ngại đọc Sách Thánh!
Chúa Giêsu, trong bài giảng đầu tiên của Ngài, đã nói về Nước Trời như một kho báu được chôn giấu trong ruộng, và việc phát hiện ra kho báu đó mang lại một niềm vui lớn lao đến mức khiến người ta sẵn sàng mua lấy thửa ruộng ấy để được sở hữu nó mãi mãi. “Trong niềm vui, anh ta đi bán tất cả những gì mình có và mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44). Nhưng đồng thời, để tìm được Nước Trời ấy, người ta cũng phải chuyên chăm tìm kiếm, thậm chí sẵn sàng bán tất cả những gì mình có: “Khi tìm được một viên ngọc quý, anh ta đi bán tất cả những gì mình có và mua viên ngọc ấy” (Mt 13,46).

Thánh Origen viết: “Về điều gì mà Kinh Thánh nói: ‘hãy tìm kiếm’ và ‘ai tìm thì sẽ thấy’? Tôi dám nói rằng đó chính là những viên ngọc và là viên ngọc quý giá, mà người ta đạt được khi đã từ bỏ mọi sự và chấp nhận đánh mất tất cả…”

Cha Enric CASES Martín  –  (Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận