Hôm nay, chúng ta không thấy Chúa Giêsu đang ngủ trên thuyền giữa lúc con thuyền sắp chìm, cũng không thấy Người truyền một lời mà làm dịu cơn bão, khiến các môn đệ kinh ngạc (x. Mt 8,22–23). Nhưng biến cố hôm nay cũng khiến chúng ta bối rối không kém — cả với các môn đệ đầu tiên lẫn với chính chúng ta.
Bài đọc thêm: Kẻ thù thật của lòng tin !
Chúa Giêsu đã bắt các môn đệ lên thuyền và sang bờ bên kia; còn chính Người thì tách khỏi đám đông, sau khi đã cho một đoàn dân đói ăn no nê, và ở lại một mình trên núi, chìm sâu trong cầu nguyện (x. Mt 14,22–23). Không có Thầy ở bên, các môn đệ chèo chống rất vất vả. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu tiến đến gần họ, đi trên mặt nước.
Và cũng như bất kỳ ai còn tỉnh táo và có đầu óc bình thường, các môn đệ hoảng sợ khi thấy cảnh tượng đó: người ta vốn không đi được trên mặt nước, nên chắc hẳn họ nghĩ mình đang thấy ma. Nhưng họ đã lầm: đó không phải là ảo ảnh, mà là chính Chúa đang đến với họ. Và như bao lần khác, Người mời gọi họ đừng sợ hãi, hãy tín thác nơi Người, để nhờ đó mà đức tin được bày tỏ. Lời mời gọi tin ấy trước hết được ngỏ với Phêrô, người đã thưa: “Lạy Chúa, nếu quả là Ngài, xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài” (Mt 14,28). Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến !”
Qua câu đáp ấy, Phêrô cho thấy đức tin chính là sự vâng phục lời của Đức Kitô: ông không nói, “xin cho con có thể đi trên mặt nước”, nhưng ông muốn làm điều mà chính Chúa truyền dạy, để từ đó có thể tin vào sự chân thật trong lời của Thầy mình.
Bài đọc thêm: Tính tuyệt đối của lòng tin !
Chính những nghi ngờ đã khiến Phêrô chao đảo trong đức tin vừa mới chớm nở, nhưng sự kiện đó lại giúp các môn đệ khác tuyên xưng niềm tin khi Chúa hiện diện giữa họ: “Quả thật, Thầy là Con Thiên Chúa!” (Mt 14,33).
“Nhóm những người khi ấy đã là Tông đồ, nhưng vẫn chưa thật sự tin, khi họ thấy mặt nước chuyển động dưới chân Chúa, và dù sóng vỗ dữ dội, bước chân của Chúa vẫn vững vàng, (…) lúc ấy họ mới tin rằng Đức Giêsu thật sự là Con Thiên Chúa, và tuyên xưng Ngài là như thế” (Thánh Ambrôsiô).
Cha Lluc TORCAL – Đan sĩ Đan viện Sta. Maria de Poblet
(Santa Maria de Poblet, Tarragona, Tây Ban Nha)