Icon Collap
...
Trang chủ / Chúng con ở đây thật là hay

Chúng con ở đây thật là hay

Hôm nay, khi suy niệm về biến cố Hiển Dung, chúng ta hình dung ra tình trạng của con người trên Thiên Quốc. Điều khiến chúng ta quan tâm nhất chính là phản ứng tự nhiên của những “người chứng trên mặt đất” trong biến cố này. Và một lần nữa, chính Phêrô là người lên tiếng: «Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay!» (Lc 9,33). Thật kỳ diệu khi thấy rằng, chỉ cần chiêm ngắm Thân Thể vinh hiển của Đức Kitô, Phêrô đã cảm thấy hoàn toàn hạnh phúc: ông chẳng còn thiếu điều gì.

Mời đọc thêm: Niềm tin và hạnh phúc

«Chúng con xin dựng ba cái lều: một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia». Phản ứng của Phêrô diễn tả một cách chân thực nhất động lực đích thực của tình yêu: ông không nghĩ đến sự thoải mái cho bản thân; ông chỉ muốn giữ mãi tình trạng hạnh phúc sâu xa ấy, bằng cách lo cho người khác được an lành (trong trường hợp này, được thể hiện rất con người — là dựng lều). Đây là biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu chân thực: Tôi hạnh phúc vì làm cho bạn được hạnh phúc; tôi sung sướng vì được hiến mình cho hạnh phúc của bạn.

Chúng con ở đây thật là hay

Một chi tiết cũng rất đáng lưu ý: Phêrô có thể nhận ra ngay Môsê và Êlia. Dĩ nhiên Phêrô đã từng nghe nói về hai vị này, nhưng ông chưa từng thấy họ (vì các vị sống cách đó cả nhiều thế kỷ!). Vậy mà thay vì phải hỏi han hay đắn đo, ông lập tức nhận biết — như thể đã quen biết các ngài từ lâu. Điều này cho thấy mức độ hiểu biết rất cao của con người trong Thiên Quốc: khi chiêm ngắm Thiên Chúa “mặt giáp mặt”, con người sẽ trải nghiệm một sự mở rộng tri thức không thể tưởng tượng được (một sự dấn thân sâu xa hơn nhiều vào chân lý). Tóm lại, «Sự “thần hóa” trong thế giới mai sau đem lại cho trí khôn con người một trải nghiệm mênh mông về chân lý và tình yêu — điều mà con người không bao giờ đạt được trong cuộc sống trần thế» (Thánh Gioan Phaolô II).

Mời đọc thêm: Chìa khoá hạnh phúc gia đình

Sau cùng, Phêrô không chỉ nhận ra Môsê và Êlia, mà còn ngay lập tức yêu mến các ngài (ông nghĩ đến việc dựng lều cho từng người). Thánh Phêrô — một vị giáo hoàng đầu tiên của Giáo Hội, nhưng vẫn là một ngư phủ — đã bày tỏ tình yêu ấy một cách đơn sơ; còn thánh nữ Têrêsa, một nữ tu nhưng là tiến sĩ Hội Thánh, đã diễn tả lý lẽ của tình yêu một cách sâu sắc:
“Niềm vui làm vui lòng người khác lớn hơn cả niềm vui của chính bản thân tôi”.

Cha Antoni CAROL  Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận