Hôm nay, phụng vụ mang đến cho chúng ta những cơ hội mới để suy niệm. Trong số đó, chúng ta có thể dừng lại ở một điểm xuyên suốt toàn đoạn văn: mối tương quan vô cùng thân tình giữa Đức Giê-su và những người thuộc về Ngài.
Thánh Mát-thêu cho chúng ta biết rằng: “Đức Giêsu và các môn đệ đang tụ họp ở miền Galilê” (Mt 17,22). Nghe thì có vẻ như điều này là hiển nhiên, nhưng chính khi thánh sử nhấn mạnh việc họ đang ở cùng nhau, chúng ta thấy được ý hướng của ngài là muốn làm nổi bật sự gần gũi của Đức Ki-tô. Rồi ngay sau đó, Đức Giê-su mở lòng mình ra với họ để tâm sự về con đường khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người, tức là bày tỏ tâm tư sâu thẳm trong lòng mà Người không muốn những ai Người yêu mến lại phải mù mờ hay không biết đến.
Bài đọc thêm: Chúa luôn ở bên bạn khi bạn khó khăn
Tiếp theo, đoạn văn kể lại sự kiện nộp thuế, và một lần nữa, thánh sử để cho chúng ta thấy cách hành xử đầy thân tình của Đức Giê-su: Người đặt mình ngang hàng với Phê-rô, khi dùng từ đối lập giữa “các con cái” (ám chỉ chính Người và Phê-rô) – những người được miễn nộp thuế – và những người khác thì phải nộp: “ Anh Si-môn, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?”(Mt 17, 25) . Cuối cùng, Đức Ki-tô chỉ cho Phê-rô cách thức để có được số tiền cần thiết để nộp, không chỉ cho chính Người, mà cho cả hai người, hầu tránh làm cớ cho người ta vấp phạm.
Qua tất cả những chi tiết này, ta khám phá ra một thị kiến nền tảng của đời sống Ki-tô hữu: Đó là lòng khát khao mãnh liệt của Đức Giê-su muốn ở lại với chúng ta. Chúa phán trong sách Châm Ngôn: “Niềm vui của Ta là ở giữa con cái loài người” (Cn 8,31). Hãy lưu ý xem thực tại này có thể làm thay đổi cách ta tiếp cận đời sống thiêng liêng như thế nào! Bởi vì thường thì chúng ta chẳng mấy khi chú ý đến điều đó; ngược lại, ta lại thường đặt tất cả trọng tâm vào những gì chính ta làm, như thể đó mới là điều quan trọng nhất! Nhưng thật ra, đời sống nội tâm phải quy hướng về Đức Giê-su Ki-tô, về tình yêu của Người dành cho ta, về sự tận hiến của Người đến chết cho ta, và về cuộc kiếm tìm không mỏi mệt của Người đối với trái tim ta.
Bài đọc thêm: Sự thật sẽ giải thoát anh em!
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã từng diễn tả điều ấy thật rõ ràng trong một chuyến tông du tại Tây Ban Nha, khi ngài nói với các bạn trẻ bằng một giọng mạnh mẽ: “Hãy nhìn ngắm Người!”
Cha Joaquim PETIT Llimona, L.C. – (Barcelona, Tây Ban Nha)