Icon Collap
...
Trang chủ / Kỹ năng sửa lỗi cho nhau !

Kỹ năng sửa lỗi cho nhau !

Hôm nay, trong đoạn Tin Mừng ngắn này, Chúa dạy chúng ta ba cách hành động rất quan trọng, tuy thường bị lãng quên.

Sự cảm thông và lời cảnh tỉnh của người bạn hay người đồng hành: Làm cho người ấy nhận ra lỗi lầm của mình – một cách riêng tư (“một mình anh với nó thôi”), và rõ ràng (“hãy chỉ cho nó thấy lỗi của nó”) – để người ấy có thể sửa đổi đời sống. Nếu cách này không hiệu quả, thì hãy nhờ đến sự giúp đỡ của một người bạn. Và nếu ngay cả như thế vẫn không có kết quả, mà tội lỗi ấy gây gương mù cho người khác, thì đừng ngần ngại công khai tố giác nó: gửi thư cho tòa soạn, tham gia biểu tình, giương biểu ngữ…

Bài đọc thêm: Sửa lỗi cho nhau trong Chúa !

Cách hành xử này, đối với người thực hiện nó, là một nghĩa vụ; và đó thường là một nghĩa vụ khó khăn và tốn kém. Thay vào đó, người ta dễ chọn cái mà ta hay gọi là “lòng bác ái Kitô giáo”, nhưng thực chất chỉ là một sự lẩn tránh, dễ dãi, hèn nhát, và bao dung giả tạo.Như thánh Bênađô nói: “Kẻ làm điều xấu và kẻ đồng tình với điều xấu đều đáng phải chịu cùng một hình phạt.”

Ky-nang-sua-loi-cho-nhau

Mỗi Kitô hữu đều có quyền đến với các linh mục để xin ơn tha thứ từ Thiên Chúa và từ Hội Thánh. Một nhà tâm lý học có thể giúp làm dịu tâm hồn. Một bác sĩ tâm thần, nhờ điều trị, có thể chữa được những rối loạn phát sinh từ bên trong. Cả hai điều này đều hữu ích, nhưng đôi khi vẫn chưa đủ. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể tha thứ, xóa bỏ, quên đi và hủy diệt tội lỗi cá nhân bằng cách nghiền nát nó. Chỉ có Hội Thánh của Người mới có quyền “buộc và tháo” dưới đất như trên trời, để mỗi người được hưởng sự bình an trong tâm hồn và bắt đầu sống hạnh phúc.

Bài đọc thêm: Sửa lỗi bằng tình yêu và sự hiền hoà

Trong tay và trong lời nói của linh mục là một đặc ân: cầm lấy tấm bánh và biến Đức Giêsu Thánh Thể hiện diện thực sự, rồi trao Ngài làm của ăn nuôi sống chúng ta. Mỗi người môn đệ của Nước Trời đều có thể hiệp nhất với một người khác – hay càng nhiều người càng tốt – để với lòng nhiệt thành, Đức Tin, lòng can đảm và niềm Hy Vọng, dấn thân giữa thế gian này và biến thế gian thành thân thể thật sự của Đức Kitô Mầu Nhiệm. Và chính trong sự hiệp nhất ấy, họ chạy đến với Chúa Cha, Đấng sẽ lắng nghe lời họ cầu nguyện, vì chính Con của Người đã hứa: “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở đó, giữa họ” (Mt 18,20).

Cha Pedro-José YNARAJA Díaz  –  (El Montanyà, Barcelona, Tây Ban Nha)

Bình luận