Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm một cảnh vốn, thật không may, vẫn còn rất thời sự: “ Bấy giờ, người ta dẫn trẻ nhỏ đến với Đức Giêsu để Người đặt tay cầu nguyện cho chúng. Nhưng các môn đệ quở trách chúng” (Mt 19,13). Đức Giêsu đặc biệt yêu thương các trẻ em, còn chúng ta, với một lý luận gọi là “người lớn”, lại ngăn cản chúng đến gần Đức Giêsu và Chúa Cha: —“Khi chúng lớn, nếu chúng muốn, chúng sẽ tự chọn…!” Đó là một sai lầm nghiêm trọng.
Mời đọc thêm: Chúa Giê-su yêu trẻ nhỏ
Những người nghèo, nghĩa là những người không có gì, những người túng thiếu nhất, là đối tượng Chúa ưu ái đặc biệt. Và trẻ em cũng là những người “túng thiếu”. Các em nghèo về tuổi tác, về sự hiểu biết… nghĩa là hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Vì lý do đó, Giáo Hội —người Mẹ của chúng ta— quy định cha mẹ phải sớm rửa tội cho con mình, để Chúa Thánh Thần đến ngự trong linh hồn các em, và nhờ đó các em được đưa vào vòng tay ấm áp của cộng đoàn Kitô hữu. Cả Sách Giáo Lý Hội Thánh lẫn Bộ Giáo Luật —hai quy định cao nhất trong Giáo Hội— đều giải thích rõ điều này; và như mọi cộng đoàn, Giáo Hội cũng phải có những quy định.
Thế nhưng, người ta lại nói: “ Để khi lớn rồi hãy tính!”. Cách suy nghĩ ấy thật vô lý. Nếu không, ta hãy tự hỏi: Đứa trẻ này sẽ ăn gì? Nó sẽ ăn thứ mà mẹ nó cho, và người mẹ sẽ không chờ cho tới khi nó nói mình thích món gì mới cho ăn. Đứa trẻ này sẽ nói thứ tiếng nào? Nó sẽ nói tiếng của cha mẹ; nếu không, nó sẽ chẳng bao giờ có thể chọn một ngôn ngữ nào. Đứa trẻ này sẽ học ở trường nào? Nó sẽ học ở nơi cha mẹ đăng ký, và cha mẹ sẽ không chờ đến khi nó có ý định rõ ràng về việc muốn học ngành gì mới cho đi học.
Mời đọc thêm: Trở nên người bé nhỏ
Đức Giêsu đã ăn gì? Ăn những gì Mẹ Người chuẩn bị. Người đã nói ngôn ngữ nào? Ngôn ngữ của cha mẹ Người. Người đã học và thực hành tôn giáo nào? Tôn giáo của cha mẹ Người, tức Do Thái giáo. Và về sau, khi đã trưởng thành, nhờ nền giáo dục tôn giáo nhận được từ cha mẹ, Người đã sáng lập một tôn giáo khác… nhưng trước hết, Người đã thực hành tôn giáo của cha mẹ mình, một cách hết sức tự nhiên.
Cầu xin Chúa giúp chúng ta biết “ Học nhìn bằng trái tim của một đứa trẻ, bằng một con tim trẻ trung, không bị những thành kiến cản trở, và không bị những lợi ích làm cho lóa mắt.” (Đức Bênêđictô XVI).
Cha Antoni CAROL Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Tây Ban Nha)