Icon Collap
...
Trang chủ / Làm gì để sống đời đời !

Làm gì để sống đời đời !

Hôm nay, phụng vụ mời chúng ta suy gẫm đoạn Tin Mừng nổi tiếng về người thanh niên giàu có, người đã không biết phải đáp lại thế nào trước ánh nhìn đầy yêu thương mà Đức Kitô dành cho anh (Mc 10,21). Thánh Gioan Phaolô II nhắc nhở chúng ta rằng, nơi người thanh niên ấy, ta có thể nhận ra mọi con người đang đến gần Đức Kitô để hỏi Người về ý nghĩa cuộc đời mình: “Thưa Thầy nhân lành, con phải làm điều gì tốt để được sự sống đời đời?” (Mt 19,16). Đức Thánh Cha giải thích rằng, người đối thoại với Chúa Giêsu có một trực giác rằng, giữa điều thiện luân lý và sự hoàn tất trọn vẹn vận mệnh đời mình có một mối liên hệ chặt chẽ.

Làm gì để sống đời đời !

Bài đọc thêm: Sự sống đời đời có giá của nó !

Ngày nay cũng vậy, biết bao người đặt ra cùng một câu hỏi ấy! Khi nhìn quanh, có thể chúng ta nghĩ rằng số người biết nhìn xa trông rộng không nhiều, hoặc ta cho rằng con người thế kỷ XXI không còn cần phải hỏi những câu hỏi ấy nữa, vì câu trả lời họ nhận được sẽ chẳng giúp ích gì cho họ.

Chúa Giêsu đáp: “ Sao anh hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn” (Mt 19,17). Không những đúng đắn, mà còn là điều cần thiết phải đặt ra những câu hỏi về đời sau, về ý nghĩa cuộc sống! Người thanh niên hỏi Chúa Giêsu xem phải làm gì để đạt tới sự sống đời đời, và Chúa Kitô trả lời rằng cần phải sống tốt lành.

Bài đọc thêm: Nên thánh bằng tình yêu !

Ngày nay, đối với một số người — hay rất nhiều người, hoặc bao nhiêu cũng được — thì dường như việc sống tốt lành là điều không thể. Hoặc họ cho rằng điều đó chẳng có ý nghĩa gì: thật là ngu xuẩn biết bao! Hôm nay cũng như hai mươi thế kỷ trước, Chúa Kitô vẫn tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng, để bước vào sự sống đời đời, cần phải tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa: điều này không phải là một điểm đến hay mục tiêu tự thân, nhưng là con đường con người cần bước đi để trở nên giống Thiên Chúa và, như thế, có thể đón nhận sự sống đời đời từ tay Người là Cha của mình. Thật vậy, “Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng các điều răn không nên được hiểu như một giới hạn tối thiểu không được phép vượt qua, nhưng là một con đường rộng mở hướng tới sự hoàn thiện luân lý và thiêng liêng, mà động lực bên trong chính là tình yêu” (Thánh Gioan Phaolô II).

Cha  Óscar MAIXÉ Altés  –  (Roma, Ý)

 

Bình luận