Icon Collap
...
Trang chủ / Ai có thể được cứu độ !

Ai có thể được cứu độ !

Hôm nay, chúng ta chiêm ngắm phản ứng mà cuộc đối thoại giữa người thanh niên giàu có và Chúa Giêsu đã gợi lên nơi những người lắng nghe: “Vậy thì ai có thể được cứu?” (Mt 19,25). Quả thật, những lời Chúa nói với người thanh niên ấy rất gay gắt, nhằm làm chúng ta kinh ngạc, đánh thức chúng ta khỏi cơn mê ngủ. Đây không phải là những lời lẻ loi, tình cờ xuất hiện trong Tin Mừng: cùng một sứ điệp này được lập lại đến hai mươi lần. Chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giêsu cảnh báo về những trở ngại mà người giàu gặp phải khi bước vào sự sống…

Bài đọc thêm: Làm gì để sống đời đời !

Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã yêu mến và kêu gọi cả những người giàu, mà không đòi hỏi họ phải bỏ hết trách nhiệm của mình. Sự giàu có tự nó không xấu, mà điều đáng xét chính là nguồn gốc của nó: nếu của cải được tích lũy nhờ bất công, hoặc được sử dụng một cách ích kỷ, không quan tâm đến những người thiếu thốn, hoặc nếu của cải ấy làm khép kín con tim trước những giá trị thiêng liêng đích thực (nơi mà nhu cầu về Thiên Chúa không còn nữa).

Bài đọc thêm: Cái làm khổ tôi – Phần II

Ai có thể được cứu độ !

“Vậy thì ai có thể được cứu?” Chúa Giêsu đáp: “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể” (Mt 19,26). —Lạy Chúa, Chúa biết rõ loài người khéo léo đến thế nào trong việc làm nhẹ bớt lời Chúa. Con xin thưa: Lạy Chúa, xin giúp con! Xin hoán cải trái tim con!

Sau khi người thanh niên giàu bỏ đi trong buồn bã vì quá gắn bó với của cải, Phêrô lên tiếng thưa: —Lạy Chúa, xin cho Hội Thánh và các môn đệ Chúa biết can đảm bỏ mọi sự vì Chúa.

“Thầy bảo thật anh em: đến thời tái sinh, khi Con Người ngự trên ngai vinh hiển…” (Mt 19,28). Tâm trí Chúa đã hướng về ngày ấy, về tương lai ấy. Chúa là Đấng tiến về tận cùng thời gian, tiến đến sự viên mãn của con người. Khi giờ ấy đến, lạy Chúa, mọi sự sẽ mới, sẽ được đổi mới và sẽ tươi đẹp.

Chúa Giêsu nói: —Anh em là những người đã theo Thầy, sẽ ngự trên mười hai ngai để xét xử mười hai chi tộc Israel… sẽ lãnh được gấp bội, và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp (x. Mt 19,28-29).

Tương lai mà Chúa hứa cho những ai thuộc về Chúa, cho những ai đã theo Chúa và vượt qua mọi trở ngại, chính là một tương lai hạnh phúc, là sự sống dồi dào, là sự viên mãn của Thiên Chúa.

—Lạy Chúa, xin dẫn con đến ngày ấy

Cha Fernando PERALES Madueño  –   (Terrassa, Barcelona, Tây Ban Nha)

 

Bình luận