Hôm nay, Tin Mừng đặt tất cả chúng ta trước vấn đề cứu độ các linh hồn. Đây là trọng tâm của sứ điệp Đức Kitô và là “luật tối thượng của Hội Thánh” (Bộ Giáo Luật cũng xác nhận như thế). Ơn cứu độ linh hồn là một thực tại như một quà tặng của Thiên Chúa, nhưng đối với chúng ta — những người chưa vượt qua biên giới của Thế Giới Bên Kia — thì đó chỉ mới là một khả thể. Được cứu độ hay bị kết án! Nói cách khác, là chấp nhận hay từ chối lời mời gọi tình yêu của Thiên Chúa cho suốt cõi đời đời.
Thánh Augustinô đã nói: “ Người đã tự hủy diệt nơi chính mình điều thiện có thể tồn tại vĩnh viễn thì trở nên đáng chịu án phạt đời đời” . Trong cuộc sống này chỉ có hai khả năng: hoặc là Thiên Chúa, hoặc là hư vô; bởi vì nếu không có Thiên Chúa thì không còn gì có ý nghĩa trong thế giới này nữa. Sự sống, cái chết, niềm vui, đau khổ, tình yêu… tất cả, nếu bị tách khỏi sự hiện hữu nơi Thiên Chúa, thì chỉ còn là những khái niệm vô nghĩa. Khi con người phạm tội, họ chạy trốn cái nhìn của Đấng Tạo Hóa và chỉ quy hướng về chính mình. Nhưng Thiên Chúa thì không ngừng nhìn người tội lỗi bằng tình yêu, và để không ép buộc tự do của họ, Ngài chỉ chờ một dấu hiệu nhỏ bé nhất của ý muốn hoán cải.
Bài đọc thêm : Mẹ không bỏ rơi con.
Bài đọc thêm : Cái làm khổ tôi.
“ Lạy Chúa, chẳng lẽ chỉ có ít người được cứu thôi sao?” (Lc 13,23). Nhưng Đức Kitô không trả lời cho câu hỏi này. Và thực vậy, câu hỏi ấy vẫn còn chưa có lời giải đáp, cho đến hôm nay vẫn thế, bởi vì “đó là một mầu nhiệm không thể dò thấu, nằm giữa sự thánh thiện của Thiên Chúa và lương tâm của con người. Do đó, sự thinh lặng của Hội Thánh chính là thái độ duy nhất thích hợp của người Kitô hữu” (Thánh Gioan Phaolô II). Hội Thánh không tuyên bố về những ai ở trong hỏa ngục, nhưng — dựa trên lời Chúa Giêsu Kitô — Hội Thánh khẳng định về sự hiện hữu của hỏa ngục và về thực tại là trong ngày Phán Xét Chung sẽ có những kẻ bị luận phạt. Và bất cứ ai chối bỏ điều đó, dù là giáo sĩ hay giáo dân, đều rơi vào lạc giáo.
Chúng ta được tự do hướng cái nhìn của linh hồn mình về Đấng Cứu Độ, và chúng ta cũng được tự do ngoan cố khước từ Ngài. Nhưng cái chết sẽ làm đông cứng chọn lựa ấy của linh hồn ta cho đến muôn đời…
Cha Pedro IGLESIAS Martínez (Ripollet, Barcelona, Tây Ban Nha)